Làm sao thuyết phục cho gia đình chấp nhận việc có thai khi mới 18 tuổi?
Em năm nay 18 tuổi, bạn trai cũng bằng tuổi với em. Chúng em yêu nhau đã được 1 năm. Và hiện tại, em đang mang cái thai của bạn ấy. Chúng em còn đang đi học nên chuyện này xảy ra ngoài ý muốn, nhưng em và bạn trai đều không muốn bỏ đứa con của mình. Bạn trai em đã nói chuyện này với chị gái nhưng chị đã khuyên bạn trai bảo em nên đi bỏ cái thai.
Gia đình bạn trai cũng đã biết chuyện chúng em yêu nhau. Nhưng cả bố mẹ bạn ấy đều ngăn cấm vì nói 2 đứa còn nhỏ vẫn đang đi học, không nên yêu đương vội. Có lần bạn trai đã đưa em về nhà chơi và bố mẹ bạn ấy đều tỏ thái độ ghét em ra mặt, còn nói thẳng với bọn em là nên chấm dứt mối quan hệ này trước khi 2 bác ý can thiệp gay gắt hơn. Cũng chính vì việc bị bố mẹ phản đối mà bạn trai em đã mấy lần gây mâu thuẫn với bố mẹ, mặc cho em khuyên bảo thế nào thì bạn ấy vẫn nhất định không chịu xin lỗi.
Còn về đằng gia đình em thì cũng chưa biết chuyện em có người yêu. Bố em khá cộc tính, gia trưởng và bảo thủ nên chắc chắn nếu biết chuyện, bố sẽ giết em mất. Còn mẹ em thì lại quá nhu mì nên lúc nào cũng bị bố lấn át, kể cả mẹ có thương em thật thì chắc chắn cũng chẳng ăn thua.
Với tình hình hiện tại, em mà bảo có thai thì chắc chắn bố mẹ bạn trai sẽ không bao giờ đồng ý, chưa kể đến gia đình em. Hai đứa em vẫn còn đi học, nếu bây giờ cưới nhau thì cũng phải có sự đồng ý của bố mẹ mới có thể lo liệu cho cuộc sống được, chứ bây giờ 2 đứa đã làm gì có công ăn việc làm. Rồi hai đứa học còn chưa song, nếu không có sự hỗ trợ từ bố mẹ thì làm sao mà lo được cho cả đứa bé?
Thật sự em không biết nên làm thế nào. Em cũng đã quyết định sẽ không phá thai, nhưng em cũng không thể đẻ em bé ra mà không được cưới hỏi đàng hoàng... Bây giờ em phải làm gì để bố mẹ bạn trai đồng ý, em sẽ phải mở lời thưa chuyện với bố mẹ em như thế nào? Hay em phải quyết định ra sao? Làm sao để tốt nhất đây ạ?...
Các anh chị và mọi người làm ơn tư vấn giúp em với. Em xin cảm ơn ạ.