Huong My VIP
“Nuôi con kiểu gì mà gầy thế?”

Một thời kỳ lịch sử đói kém khiến chúng mình ám ảnh với cái gầy. Để ý sẽ thấy tất cả món ăn truyền thống của chúng ta không món nào không có tinh bột. Thậm chí được nén thật chặt để ăn cho no lâu và bảo quản dài ngày qua mùa đông đói rét (bánh chưng, bánh dầy, bánh tét...).

Rồi kinh tế đất nước phát triển nhưng vẫn như một thói quen, người Việt gặp nhau thay vì “Xin chào” thì lại có một câu hỏi tu từ “Ăn cơm chưa?”. Thế mới nói việc ăn đủ bữa thậm chí ăn no căng là điều kiện tiên quyết cho một ngày hạnh phúc.

Chính thói quen ấy đã đưa dân tộc ta từ một nền dinh dưỡng thiếu đói vươn lên thành quốc gia tiểu đường và gout chỉ trong vài thập kỷ.

Bế con đi dạo thì vui lắm nhưng sợ nhất gặp mấy con mẹ già trong xóm, thậm chí sợ cả mẹ chồng với thần chú có công năng chọc điên bất cứ người mẹ điềm tĩnh nào “Không biết nuôi con hay sao mà gầy thế này?”

Thế hệ trẻ bây giờ văn minh hơn, được tiếp cận nhiều thông tin y tế lẽ ra phải hiểu, phải tường tận về nhu cầu dinh dưỡng của trẻ con thế nhưng không ít bà mẹ trẻ tự tạo áp lực cho mình để đến bữa ép mini ăn bất chấp nhu cầu.

Bản năng tự nhiên của trẻ là không thể nhịn ĐÓI và không thể nhịn NGỦ, đừng cãi Anh Ba. Khi mini đói, tự sẽ đòi ăn, khi buồn ngủ thì ông đang nhậu ầm ầm nó vẫn ngủ, trưa ăn ít thì tối nó ăn bù, tối ngủ ít thì sáng nó ngủ bù.

Các anh cứ để ý, 1 em người mẫu ở truồng thì hay quá nhưng một lúc mười mấy em ở truồng xông vào thì các anh sẽ phản xạ co vòi liền mặc dù nhu cầu đang hừng hực Anh chị nhồi cho con ăn cũng tương tự như vậy, tới bữa tự nhiên mini sẽ sợ ăn, nảy sinh tâm lý tiêu cực khi thấy mẹ bưng tô cơm ra, vì thế mỗi lần mini ăn thì cả nhà phải diễn văn nghệ: bà thì hát, bố thì đánh trống, mẹ thì đút... mỗi lần vào 1 muỗng thì như U22 ghi bàn vào lưới Thái Lan.

Cũng chính vì tâm lý này nên cô bảo mẫu ở nhà trẻ được giao chỉ tiêu “tăng cân thì tăng lương” dẫn tới ép trẻ ăn, múc cháo trẻ không ăn thì múc zô mặt trẻ luôn. Bao nhiêu clip bạo hành các anh chị xem đều xoay quanh bữa ăn của trẻ, đúng không?

Mini bị ép ăn giống như việc chị ép thằng chồng mất nết của chị trả bài vậy. Nó dẫn tới tâm lý “làm nhanh cho xong”, trẻ con sợ sẽ nuốt nhanh, răng không được nhai, hàm không được dùng nên không phát triển, lâu dần sẽ sinh bệnh, dễ tạo phản xạ nôn ọe.

Thế rồi khi thấy thức ăn cứng quá trẻ lười nhai thì quý chị lại đem đi xay cho con “dễ nuốt”. Đau thương chất chồng đau thương. Trẻ thì béo lên mà răng hàm thì suy nhược.

Đến đây nhiều chị lại tặc lưỡi “Ù ôi, anh là anh hay nói đạo lý lắm Anh Ba ạ, con tôi nó biếng ăn kinh niên, bỏ bữa nó bệnh thì ai chăm?”

Anh nói luôn, “cân nặng” vừa là bạn, vừa là thù. Anh chị hãy nhớ một câu kinh điển của Anh Ba: ngoài tiền ra thì cái gì nhiều quá cũng không tốt. Cân nặng tốt là cân nặng đạt chuẩn (trên ngưỡng suy dinh dưỡng và dưới ngưỡng béo phì).

Tuy nhiên, gầy một chút còn dễ khắc phục chứ béo một chút là mệt đó. Nhìn cảnh con mình nó ăn liên tục, mình cản thì thương mà không cản thì khổ.

Khi mini ăn hãy tạo cho cháu tập trung, đừng ipad, đừng hoạt hình, đừng diễn trò, cá biệt có anh chị ở chung cư ra thang máy bấm chạy lên xuống cho con coi nữa :))) nẫu ruột với nhân dân ta luôn. Khi mất tập trung sẽ không còn chánh niệm, mini ngậm mãi đồ ăn trong mồm dẫn tới biếng ăn.

Ở trường các mini được vận động, chơi đùa, tới bữa thì tập trung mà quất nên các con ăn tốt hơn ở nhà chứ không phải “Đừu má nó! Ở trường nó sợ cô, zề nhà nói quài nó không ăn”. Tư duy vậy là bậy, Anh Ba chê, nghe chưa?

Hãy tôn trọng nhu cầu của trẻ, nếu mọi thứ chúng ta chăm trẻ bình thường và khoa học mà trẻ vẫn bất thường thì đưa đi khám dinh dưỡng. Vấn đề không thể tự giải quyết được đâu. Các chuyên gia sẽ cho anh chị biết mini đang cần chất gì, cần luyện tập thêm cái gì để nhịp sinh hoạt lành mạnh hơn.
Chúng mình là người trẻ, hãy tin vào khoa học, tin vào sự đúc kết của khoa học dinh dưỡng.

Đừng lấy chuẩn mực nuôi heo, nuôi gà ra để nuôi con. Tự tin yêu thương con mình đúng cách.

Yêu con không phải là đẽo cày giữa đường để chăm con theo đủ thứ quan niệm trên đời dù đó là từ mẹ chồng, mẹ vợ. Khéo léo mà từ chối, cái này thì tùy kỹ năng của các anh chị, Anh Ba không dạy được.

Tình yêu đích thực là đôi khi phải biết khước từ những điều không phù hợp. Đến bản lĩnh bảo vệ con trước sự lạc hậu mà không làm được thì tư cách gì hy vọng con mình sau này được vùng vẫy biển khơi?

Lưu lại

Thanh Thuỷ VIP
Con em gầy tong teo trong khi con bạn bè mập tròn dễ thương lắm. Đi đâu cũng bị bảo bố mẹ ăn hết phần con. Thật là khổ tâm cho đến khi nó lớn, ăn nhiều, không bị mập
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Dinh dưỡng - Món ăn
Ăn gì để vào con không vào mẹ?
Tìm kiếm