Ehon
VIP Mom

Thế giới của Tig

5/5 (194 đánh giá)
Thế giới của Tig

Tig muốn biết vì sao nếu Trái Đất có hình cầu, thì những người ở đáy hình cầu lại không bị rơi ra. Ba mẹ sẽ trả lời thế nào nhỉ?

Mẹ của Tig là một nhà khoa học. Mẹ biết rất nhiều điều.

Ba của Tig là một nhà văn. Ba rất giỏi kể chuyện.

Tig có một quả địa cầu.
“Mẹ ơi, nếu Trái Đất hình cầu, vì sao những người ở dưới này không rơi ra ạ?”, Tig hỏi mẹ.

“Vì lực hút đã giữ tất cả mọi người lại đó con.”

“Dù con đứng ở đâu trên Trái Đất, con cũng đều sẽ thấy mặt đất ở dưới chân mình. Trừ khi con bay ra ngoài vũ trụ, con mới có thể trôi nổi trong không trung và quan sát toàn bộ Trái Đất.”

“Những người ở bên kia Trái Đất cũng đều nghĩ họ đang đứng ở trên đỉnh quả địa cầu…


… và chúng ta thì đang ở phía dưới. Kỳ diệu không con?”

“Ba ơi, nếu Trái Đất hình cầu, vì sao những người ở dưới này không rơi ra ạ?”, Tig lại tiếp tục hỏi ba.

“Ồ! Nhiều người rơi ra chứ…”

“Họ rơi xuống sao Thổ luôn.”

“Nhưng có một số người lại bám được vào cành cây. Họ đào hầm để di chuyển nên không bị rơi ra.”

“Họ sống trong những ngôi nhà treo ngược và đu dây để di chuyển.”

“Ơ! Thế là ai đúng nhỉ?”, Tig băn khoăn.

“Nhưng không sao. Mình thích cả hai câu chuyện này!”, Tig mỉm cười thích chí.

Nội dung đặc biệt chỉ dành cho tài khoản VIP Mom
Hãy tạo tài khoản để xem mom nhé, chỉ hết 5 giây!
Tạo tài khoản ngay!
Đánh giá
5 / 5
Bài hay? Đánh giá ngay!
Chọn số sao
           
Gửi thành công! Cảm ơn bạn đã đánh giá!

Truyện Ehon khác
VIP Cơm trắng

VIP Xin chào!

VIP Ngày mưa cá xuất hiện

VIP Cáo và cây thông

VIP Thám tử Kaushik tốt bụng