Trở lại bài đăng
củ cải VIP
Mình là người đầu tiên phải chuyển từ Hn qua pshn đây. Đọc đc thông báo hết sức vô trách nhiệm trên fb lúc 12h đêm. Vâng! Đúng 12h đêm xong thì mình chuyển dạ. Cứ nghĩ 2 bên có sự liên kết chuyển bệnh nhân và hồ sơ rồi nên mới phi qua pshn đẻ. Cuối cùng thì cực kì thất vọng, vì chẳng hề có 1 sự liên kết hay chuyển bệnh nhân gì giữa 2 bệnh viện. Lúc mới đến, bên pshn còn k định nhận mẹ con mình. Mình phải sinh dịch vụ ở pshn hết hơn 20tr các loại tiền. Cuối cùng mua gói sinh ở HN thì k được sinh. Tiền thì bị trừ theo giá lẻ 1 cách hết sức vô trách nhiệm. Mình đang ở cữ rất mệt nên chưa có tgian để liên lạc làm cho ra nhẽ với bệnh viện. Sáng nay thấy bệnh viện nhắn tin cho mình (như ảnh bên dưới). Kì cục. Giống như mình đơn phương chấm dứt hợp đồng vậy. Mình vốn là 1 khách hàng thường xuyên của bv. Nhưng lần này k thể chấp nhận đc cách xử lí của bv. Lẽ nào phải đem lên các trang diễn đàn để mổ xẻ thì bv mới có trách nhiệm với bệnh nhân???

Gửi câu hỏi mới của bạn
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Dinh dưỡng - Món ăn
Ăn gì để vào con không vào mẹ?
Xem thêm