Trở lại bài đăng
Đỗ Thu
Ui. B làm nhiều thế. Làm nhẹ nhàng thui chứ ạ. May mắn bme ck mk tốt. K bắt làm nhưng nằm nhiều mệt quá. Mk vẫn nấu cơm m ạ.
Trần Hồng Nhung
Đấy nhiều khi mất rui mới thấy hối hận, nên lần này mình kiêng hết
Đỗ Thu
Ukm. Ivf đk đứa con đã khổ. Nên nhiều khi mặc kệ đời m ạ.
Mai Mai
Mình xin về nhà mẹ ruột ở tới lúc sinh lun. Còn ko về đc thì các chị về nói với nhà Ck là bs khuyên phải nghỉ ngơi, vì sức khoẻ kém. Mọi việc cứ nói bs khuyên! Con mình mình phải bảo vệ nó, chọn cái điều kiện tốt cho con, ko để ba mẹ Ck hay ai can thiệp( cái này kiến thức các chị hãy tìm hiểu cho kỹ các thông tin nha). Quan niệm của mình là vậy.
Đỗ Thu
Nhà mk nội ngoại gần quá nên ở đâu cũng dk m ạ. Nh bme ck dễ tính nen mk ở nhà ck luôn. Đi ra ngoại chơi cho đỡ buồn chứ k ở.
Mai Mai
Uh, mình thấy nhiều chị thương quá nên nêu cách vậy. Bầu bì mà cũng ko yên thân.
Đỗ Thu
Đấy. Gặp hoàn cảnh ivf nữa lại càng áp lực ý m ạ. Lo tài chính xong sức khoẻ r tâm lý nữa chứ.

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm