Trở lại bài đăng
Nguyễn Kiều Hoa
Tuần thứ 7, mình có ra đốm máu hồng nhạt rồi ngừng, bác sĩ cũng bảo không sao chỉ cần uống thuốc. Tuần thứ 16 thì mình ra máu ồ ạt, nhạt nhạt màu hồng, đi kiểm tra rò ối ( amni check) thì negativ nghĩa là ko bị rò. Bệnh viện giữ mằm lại 4 ngày thì lại khỏi con mình vẫn bình thường không sao. Đến tuần vừa rồi ( tuần thứ 21) đi khám theo định kì thì thai của mình thiếu ối trầm trọng gần như cạn, mình được nhập viện gấp, hiện tại vẫn chỉ đang theo dõi chỉ số nhiễm trùng ( 5 ngày rồi túi ối mình vẫn bình thường, không có dấu hiệu nhiễm trùng), và chưa tìm được nguyên nhân. Con mình chỉ được tiêm trưởng thành phổi và chưa có hướng giải quyết. Mình hi vọng mẹ không bị giống như mình, nhưng mình khuyên mẹ không nên nghe lời bác sĩ là không sao, phải hết sức cẩn thận đừng chủ quan như mình nhé.
Lê Ngọc Hoa
Nghe sợ quá mom ơi. Bh 2 mẹ con mom thế nào r ạ? Mình cũng hoang mang lắm. Nên cứ lo sợ thôi
Nguyễn Kiều Hoa
Giờ mình phải nằm hẳn rồi mẹ ạ, nước ối của mình vẫn rất ít. Bác sĩ vẫn đang theo dõi để tìm hướng giải quyết ạ. Con mình thì hiện tại vẫn còn khoẻ và phát triển trong môi trường thiêủ ối, nhờ 2 mũi thuốc trưởng thành phổi vừa rồi ạ. Còn mình vẫn pải lấy máu hàng ngày để chắc chắn túi ối không bị nhiễm trùng. Mình cũng chưa biết tiếp theo sẽ có gì xảy ra với 2 mẹ con mình nữa. Chỉ hi vọng thôi mẹ.
Lê thị tuyết
Chúc cho 2 mc mom khỏe mạnh bình an nha
Nguyễn Kiều Hoa
Mình cũng chúc hai mẹ con mạnh khoẻ bình an, mẹ tròn con vuông nhé. ♥️

Gửi câu hỏi mới của bạn
BÀI HỌC LIÊN QUAN
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
TÌM KIẾM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
BÀI CÙNG QUAN TÂM
Xem thêm