Độ Khánh Tú VIP
HÀNH TRÌNH ĐI ĐẺ Ở BV TỪ DŨ
Kể về quá trình đi đẻ của các Mẹ đi ạ 😜😜😜
Hôm nay lướt lướt fb thấy nhiều chị em chia sẻ bài viết về cảnh sinh nở làm mình nhớ lại cách đây ko lâu mình đã trải qua.
Còn nhớ đó là vào 1 buổi sáng khi ngủ dậy tđi vệ sinh thấy bị ra máu, với 1 đứa mang thai lần đầu ko biết gì như mình thì đó là điều thật hoảng sợ, vội gọi cho Mẹ và chị hỏi thăm thì Mẹ và Chị đều nói mình sắp sinh rồi. Lúc ấy mình đang mang e Bin mới được 36t tuần thôi, thế là 2 vợ chồng chở nhau đi Từ Dũ liền. Vào Từ Dũ mình khám ở khu dịch vụ nhà M, nói chung là cũng khá đông đúc và chờ đợi mệt mỏi.. chờ mãi cũng đến lượt, bsi kêu lên bàn khám và thế là nở 1 phân rồi, “qua siêu âm và đo tim thai đi e” sau đó là: “ e chuẩn bị đi, bsi cho e nhập viện nhé, e đi xuống làm thủ tục nhập viện đi”. Đây là cái lúc lâu nhất trong lịch sử mình từng đi bệnh viện nè, khuyên thật các ce là nếu muốn sinh ở Từ dũ thì ngay từ đầu nên đi khám ở Từ Dũ luôn, do nhà mình xa TD nên mình đi khám PK tư, kết quả vô TD sinh bị hỏi bao nhiu giấy tờ kết quả xét nghiệm mình đưa ra hết nhưng cuối cùng bệnh viện vẫn yêu cầu mình làm lại 1 đống xét nghiệm. Mình xuống tầng trệt làm hồ sơ từ lúc 10h nhưng đến 4h chiều mình mới đc vô phòng nghỉ, đó là chưa kể còn bị cô bsi ở phòng nhập viện tỏ ra khó chịu lớn tiếng nữa) Vô đc phòng rồi mình chả có dấu hiệu j sinh cả, 7h tối chồng đi mua cho tô mỳ quảng mình quất sạch vẫn thấy bình thường 😆 trong khi cùng phòng mình bao nhiu ce đứng ngồi ko yên rồi 🤣 mình vẫn tèn tèn bình thản 8h cắp mông đi tắm thế mà bắt đầu 9h cơn đau từ đâu kéo đến cứ tầm 10’ nhức lưng 1 lần( cái này mọi ng hay gọi là gò tử cung) chị 2 mình nói mình sắp sinh rồi, đi qua phòng trực nói với bsi trực thì mình lại đc cho lên bàn khám tiếp. Lúc này chị y tá hỏi mình đau nhìu ko? Mình nói 10’ đau lần thì mình đc xe lăn đẩy đi lên phòng sinh. Trên đường đẩy mình đi thì cô hộ lý hỏi mình muốn sinh thường hay dịch vụ, hỏi chồng có muốn vào coi vợ đẻ ko? mình nói dịch vụ thế là cô ấy vui vẻ lắm, cười cười nói nói đưa mình vô phòng làm thủ tục tập 2 để sinh, cô ấy thay đồ cho mình rồi lấy đồ mình đem ra cho người nhà giữ( mình nghĩ thầm trong bụng: cô này tốt quá, về sau mới bik là cổ ra rồi cổ vòi chồng tui đưa tiền 🤣🤣) kể tiếp đoạn vô tới phòng làm hồ sơ tập 2 nè, từ đây trở đi là những giây phút kinh dị và cả hạnh phúc nhất của cuộc đời nè.
Lúc này đã là 11h, mình bắt đầu cảm nhận những cơn đau từ bụng từ sống lưng nhưng vẫn chịu được, mình cứ nghĩ là vô tới đây rồi chỉ cần đọc họ tên sẽ đc vô để đi đẻ, nhưng không, lại là thủ tục và thủ tục... đau mún chít nhưng vẫn phải ngồi đợi nhau để cho các vị bsi lấy thông tin, leo lên bàn khám, rồi sau đó mỗi sản phụ đc phát 1 bịch gồm khăn giấy và bvs. Hơn 12h mình mới đc vô khu chờ sinh... Khu vực này rất đông các mẹ đang lên cơn đau đẻ, có mẹ thì khóc lóc la lối đòi đc mổ vì đau quá k chịu đc( bị bsi la đó nha, các mẹ chớ có kêu gào j nha 😁), có mẹ thì tập thể dục, có mẹ thì tập thở... khoảng thời gian này là khoảng thời gian kinh khủng nhất với mình, ta nói những cơn đau nó ập đến khiến mình đứng ko đc, ngồi ko yên, nằm cũng k chịu nổi,..từng cơn từng cơn đau mà nó quằn quại, thật sự là đau muốn chết đi sống lại luôn vậy đó, mình đc cái lì, chỉ rơm rớm nước mắt rồi ráng chịu thôi chứ k rên la như những mẹ khác. Nằm nhìn bsi đi đo cơn gò rồi khám cho những ng khác mà mãi k thấy đến lượt mình, 2h kém mình phải gọi bsi lại nói e đau quá rồi, e chịu hết nổi rồi bsi ơi thì lúc đó bsi khám và nói: đẻ thôi, mở 5p rồi. Mình đc đưa lên xăn lăn đẩy qua khu sinh dịch vụ, vẫn còn nghe văng vẳng đâu đó tiếng chị nào nói: sướng thiệt, k thấy đau j hết vừa vô đây đã đi đẻ rồi. 🤣🤣
Tiếp theo, giây phút lên bàn đẻ, ôi trời ơi lúc này đau muốn chết rồi nhưng vẫn phải leo lên bàn rồi đưa 2 chân vào 2 cái thành để bsi khám và lấy tư thế đẻ... lúc này là những giây phút đau đớn nhất ko gì có thể diễn tả trong cuộc đời mình từ trước đến giờ, những cơn gò tử cung, những cơn đau vồ đến liên tục, liên tục, đâu đến mức cắn chặt môi, 2 tay giữ lấy thàng giường. Trong đầu nghĩ” chúa ơi cho con chết đi chúa, con đau quá con chịu ko nổi” “ trời ơi sao tui lại ham hố lấy đàn ông làm j để giờ khổ như này” nước mắt thì cứ thế chảy, muốn khóc muốn kêu mà k dám thành lời vì biết sẽ ko tốt cho lúc sinh. Cứ 1 mình đối mặt với cơn đau thập tử nhất sinh vậy đó. Thế mới biết phụ nữ nói chung, Mẹ mình nói riêng đã hi sinh và vĩ đại cỡ nào... Nghe vang vảng đâu đó tiếng e bé khóc, tiếng các mẹ kêu la bị bsi mắng...
2h10 Bsi đo cơn gò cho mình, lúc này dồn dập lắm rồi và mình cũng đau sắp ngất thì “bụccc” về sau mình mới biết đó là vỡ ối.. và sau 4 lần hít vào thở ra lấy hơi rặn thì 2h40 E BÉ BIN đã đc sinh ra đờiiii 🥰🥰🥰
Nói về việc sinh đẻ có đáng sợ ko? Có
-Có đau đớn ko? Đau cực đau, đau chết đi sống lại
Nhưng....
Vẫn nên sinh e bé, vì khoảnh khắc nhìn con ra đời thấy con thật nhỏ bé và đáng iu. Rồi từng ngày từng ngày nhìn con lớn lên nó Hạnh phúc thật sự mà ko có thứ gì có thể đem lại được ngoài TÌNH MẪU TỬ ❤️❤️

3 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Dinh dưỡng - Món ăn
Ăn gì để vào con không vào mẹ?
TÌM KIẾM