Dương Thu Hoa VIP
-- Confession của một ông (mới làm) bố 👨‍👦 --

Nhân một ngày gặp mấy em bé sơ sinh nhìn yêu ơi là yêu và bắt đầu... thèm. Thế là mẹ tranh thủ phỏng vấn bố Kê về chuyện làm bố bạn Tẹt. Tâm sự của bố Kê. Chuyển ngữ by Mẹ Tẹt. Xin dành tặng tất cả các bố, mẹ và em bé trên đời 🤗🤗

1 - Tôi khóc còn to hơn vợ trong khoảnh khắc con chui ra chào đời. Một là vì bị vợ túm chặt tay, cấu véo cả mấy tiếng đồng hồ, đau quá! Hai là vì sao nữa thì tôi cũng chịu, chỉ biết nước mắt cứ trào ra khi thấy vũ trụ này cho tôi nhiều quá. Nước mắt nhoè làm tôi chẳng nhìn thấy gì trước mặt, ngoài hai thiên thần tuyệt đẹp, là vợ và con tôi.

2 - Ai bảo đàn ông thô ráp? Tôi đây có thể da tiếp da với con cả ngày. Đặt nó nằm lên ngực mình, hít mùi tóc nó và nghe nó đánh r*m bủm bủm rất phê.

3 - Đồ xì xoẹt của bọn mới sinh không mùi lắm đâu. Đến tập 2 tôi sẽ vẫn xin làm chân thay bỉm, nhưng mà cho đến khi con tập ăn dặm thôi nhé hehe.

4 - Ước gì tôi cũng có sữa. Tôi muốn thử cảm giác cho con ti. Ước thật đấy!

5 - Vợ cứ hay dỗi là đêm con khóc mà tôi cứ ngủ khì khì. Oan quá! Thực ra trừ những lúc giả vờ ra, thì tôi thật tình chẳng nghe thấy gì luôn 😀 Khổ, chắc do bố con tôi chưa kịp về cùng tần số thôi mà.

6 - Vợ tôi như bị bỏ bùa.

Trước đây vợ vốn đã "nhây nhây", thuộc thành phần quá khích rồi. Giờ còn khủng hơn:
Một khi đã phê thì lên nóc nhà. Nhưng chỉ tích tắc sau lại có thể tụt mood không phanh.
Như khi thấy cô ấy trò chuyện cùng con mà thằng ku ọ oẹ đáp lại, thì bạn có thể thấy mắt cô ấy long lanh như bị mê hoặc, chắc đang lơ lửng trên mây. Ấy nhưng, cũng là cô ấy, lại có thể khóc nức nở ngon lành khi tối đó dỗ mãi thằng con không chịu ngủ.

Cảm giác của tôi giống như ... thái giám trong cung, phải biết nhìn trước lựa sau mà liệu. Ví dụ khi vợ hỏi: "Tối nay ăn gì?" thì tôi cũng phải biết nhìn con, rồi quay sang nhìn vợ để mà đoán là vợ đang tâm trạng ra sao, để còn biết đường mà đối đáp.

Đến khi tôi kịp quen với sự thất thường mong manh của vợ thì Tẹt cũng đã được 1 tuổi, và hình như vợ tôi dần trở lại là mình như xưa? Hoặc cũng có thể đó là a new normal, một sự bình thường mới chăng?

7 - Tôi đã có cảm giác bị cướp bởi ... thằng con mình. Cứ nhìn cách vợ ôm con rồi âu yếm: "Yêu con nhất trên đời". Tôi thấy câu này quen quen, xưa được nghe nhiều rồi, khác có mỗi một chữ thôi. Mà cũng lâu lâu rồi tôi chưa được ôm như thế thì phải. 🤪

8 - Hát ru không dễ. Và với tôi, để tự tin hát và nhảy cùng con được như bây giờ là cả một quá trình đấu tranh vượt lên chính mình. Ngượng lắm! Thử hỏi các ông bố khác xem, cái trò hát hò khó chết đi được.

9 - Bố con tôi thực ra không thân thiết ngay được trong mấy tháng đầu. Phải đến khi con được 7 tháng, có một hôm, Tẹt bò ra ngồi trước gương, rồi ngoái lại nhìn tôi, rồi mỉm cười, rồi vẫy tay gọi tôi. Cảm giác thật đặc biệt. Lúc đó, tôi biết là hai đứa tôi đã dò được tần số của nhau. Tôi là bố và Tẹt là con tôi. Giờ thì chúng tôi là hai đồng âm.

10 - Trong tương lai của tôi luôn có Tẹt.

Giờ ra đường, hễ nhìn thấy một đứa bé đang đạp xe, là tôi lập tức tưởng tượng về một ngày tôi sẽ cùng Tẹt đi chọn xe, dạy con tập đi ra sao, rồi hai bố con cùng mặc áo đôi và đạp xe trong rừng.

Tôi đã từng nghĩ mấy năm nữa sẽ qua Mỹ sống nhưng giờ chắc sẽ không đi nữa. Vì môi trường hiện tại có lẽ thích hợp cho Tẹt phát triển hơn.

Tóm lại, tôi nhận ra từ khi có Tẹt, bất kì suy nghĩ gì của tôi cũng đều hướng về con và ra quyết định dựa vào cân nhắc cho tương lai con. Chắc ông bố bà mẹ nào cũng vậy thôi nhỉ.

11 - Đôi khi tôi thấy thèm... có một đứa nữa.

Sự thật là trước đây tôi không quan tâm đến trẻ con nói chung cho lắm đâu. Ấy vậy là giờ nhìn mấy em bé sơ sinh nhỏ xíu tôi thấy đáng yêu ghê. Có lẽ vì Tẹt đã bước sang giai đoạn toddler mà tâm sinh lí như teenager, khi thì lí lắc lúc thì lí sự. Cho nên tôi thấy nhớ cái khúc Tẹt còn bé xíu, gi gỉ gì gi cũng cần bố mẹ.

Lần đầu làm bố mẹ, cái gì cũng bỡ ngỡ. Mỗi ngày là một cuộc phiêu lưu mới lạ. Vui mà cũng mệt. Nhưng giờ bọn tôi có kinh nghiệm với cả đống kĩ năng rồi. Thế nên giờ hơi bị tự tin luôn nếu được bạn nhờ trông con hộ. Còn Tẹt number 2 thì lại là chuyện khác nha haha.
—-
Cre: Nhà Tẹt

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm