Trước đây mình vẫn nghĩ sau khi ly hôn mình sẽ không lấy chồng nữa, chỉ yêu thôi. Nhưng trải qua 1 chuyện thì mình nghĩ lại rồi. Ko ai yêu mình cả đời dc nếu ko có sự ràng buộc và cam kết. Mình vẫn thèm những bữa cơm gia đình, thèm nhìn thấy người đàn ông tan làm trở về nhà. Nhưng để có hạnh phúc lần 2 thì phải giàu, phải vững về kinh tế. Để người đàn ông trong gia đình là người bạn đời của mình và là bạn, là thầy của con mình. Ko trông đợi người đàn ông yêu thương con mình như con, chỉ cần anh vui vẻ làm bạn với chúng, cư xử đúng mực và dạy chúng điều hay lẽ phải. Còn con của mình, mình phải tự lo được. Phải học về nhân quả, học về các quy luật cuộc sống, học về sự khác biệt giữa đàn ông và đàn bà, học các khoá học về hôn nhân nữa. Phải biết những chuyện đau buồn xảy đến đều là do nghiệp của mình, nên thay vì than thở thì tập trung vào làm phúc để thay đổi số phận.
Nên là giờ mình tập trung vào làm giàu. Mình có 1 trường mầm non nhỏ và đang muốn kinh doanh nhỏ lẻ nữa. Mình hiện đang ở tại trường. Mẹ nào chưa có chỗ ở có thể đến ở với mình. Rồi 2 chúng ta cùng làm ăn. Cùng làm giàu. Mình bận quản lý trường nên mình sẽ bỏ vốn, mẹ nó sẽ giúp mình bán hàng. Sau này 2 đứa mình cùng giàu rồi thì sẽ lấy chồng 🙂
Có mẹ nào cũng nghĩ như mình ko 🙂
Mong gặp được người thật thà, nhiều năng lượng tích cực, tử tế và bản lĩnh. Mình ko thể làm việc dc với người hay than thở, dối trá, vòng vo, tiêu cực và yếu đuối.
Mong vũ trụ kết nối với đúng người.