~ Dạy tính kiên nhẫn cho bé ~
Đây là cách làm của riêng em. Em xin phép chia sẻ.
Khi bé muốn mình đi lấy kẹo hoặc đồ chơi cho nó thì mình nên chiều nó. Chiều để nó tin lời nói của mình. Nhưng mình cần kéo dài thời gian chờ đợi cho bé. Ví dụ, lần đầu mình nói bé "Chờ một chút!" và đưa cho nó luôn. Lần sau, mình lại nói "Chờ một chút" và đưa luôn. Lần sau nữa thì bắt nó chờ lâu hơn tí ti. Dần dần, cứ kéo dài sự chờ đợi ra. Và sau một thời gian thì bé cũng có khả năng chờ đợi tương đối tốt.
Cũng tương tự, áp dụng dần tính kiên nhẫn cho bé vào làm việc, từ tốn thời gian ít tới tốn thời gian nhiều.
Tại sao phải dạy tính kiên nhẫn? Bố mẹ tự Google thôi (Tây có nói, Ta cũng có nói).
Cuối cùng, bố mẹ mất gì để làm được việc này? Bố mẹ mất nhiều nhất là thời gian. Bố mẹ không mất tiền, không phải đọc sách v.v... Tốn nhiều thời gian để dạy bé như vậy thì bố mẹ cũng phải có tính kiên nhẫn.
Vậy là dạy con hay dạy mình 😛