Chang Chang VIP
🧡 "MẸ YÊU AI NHẤT?” 🧡 BẠN TRẢ LỜI SAO ?
(Phải thực sự tư duy nhé, đừng trả lời vội vàng)

(Chia sẻ của ThS Tâm lý Phương Hoài Nga)

Nhìn chung có các phương án sau:

1/ Không trả lời vào câu hỏi:
- Mẹ yêu bố
- Mẹ yêu mẹ nhất

2/ Đứa nào hỏi thì trả lời yêu đứa đó nhất

Có 1 câu trả lời nữa: Yêu đứa lớn hơn: (vì đứa trẻ đầu tiên bao giờ cũng đặc biệt) – mình đoán câu này là khi đứa lớn hỏi thôi, chứ thử nghĩ đứa bé mà hỏi, bạn có thực sự trả lời như vậy không?

3/ Phổ biến nhất: Bố/ mẹ yêu các con như nhau.
Nhìn chung, trừ câu 1 mang tính vui đùa hoặc không trực diện, 2 câu trả lời đều đặt các con vào thế “cạnh tranh”, hơn, hoặc kém hoặc bằng.

Toán học và phép so sánh lúc này là một cái bẫy.

ÍT HƠN là một nỗi đau cắn xé, một sự sỉ nhục kém cỏi.

BẰNG NHAU là câu trả lời KHÔNG THOẢ MÃN.

NHIỀU HƠN là sự lừa dối, vì rõ ràng và rất nhiều lúc người yêu vừa đắm đuối với kẻ quyến rũ kia (chưa kể vẫn đang nhìn “đứa kia” chăm chăm mà mồm thì liến thoắng nói yêu mình này nọ). Nếu là yêu hơn, yêu nhất, thì ngày mai, ngày kia, mình có bị mất ”ghế”???

Hay đứa kia đích thị là kẻ chiếm đoạt vị trí độc tôn của mình, cái thể loại xấu xa ăn cướp đó?

Khi phải cạnh tranh, đặc biệt về tình yêu của bố mẹ (thường được biểu hiện bằng thời gian, quà…), chúng sẽ cảm thấy bất an, và có xu hướng ganh nhau từng chút một, cho dù, là trước mặt hay sau lưng chúng ta.

Trước khi đi đến câu trả lời “đúng” (các bạn đều hỏi mình, vậy có đúng không?), chúng ta chậm lại 1 chút và nghĩ, điều gì khiến con mình đặt câu hỏi đó, chúng tìm kiếm việc hơn đứa kia, hay chúng cảm thấy bất an?

- Nếu để con cảm thấy “hơn” đứa còn lại, bạn càng không nên dùng 2!

- Nếu để con cảm thấy yên tâm, bạn càng không nên dùng 3!

Đó thực sự là một câu hỏi không đến từ sự tò mò và vật lộn của tư duy, mà đến từ khát khao yêu thương của trái tim bé nhỏ.

VẬY CÂU TRẢ LỜI NÀO SẼ “AN TOÀN” NHẤT?
❤️ Bố/Mẹ yêu các con KHÁC NHAU.
Mỗi con là DUY NHẤT và ĐẶC BIỆT! ❤️
Với mẹ, mối đứa các con đều rất đặc biệt. Con là Robin duy nhất của mẹ. Trên thế giới này sẽ không ai giống con. Không ai có suy nghĩ, cảm xúc và nụ cười của con. Mẹ rất hạnh phúc vì con là con gái của mẹ. Trích từ chương “Càng công bằng càng bất công” – Gỡ mối bất hoà giữa anh chị em - Adele Faber & Elaine Mazlish -

RIÊNG với Sam và niềm đam mê Khoa học về cơ thể người, việc chứng minh Con-là-duy-nhất trở nên rất thuyết phục với chứng cớ đàng hoàng: “Bố mẹ phải đẻ thêm tỷ tỷ em bé nữa thì may ra mới có 1 em bé có bộ gien giống hệt con. Mà con biết đấy, bố mẹ không thể sinh được tỷ tỷ em bé đâu”. - Trích từ Những gì làm nên tôi (p.27) -

🧡 Chúc cho các gia đình nuôi dưỡng được những tình yêu duy nhất và đặc biệt

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Nuôi dạy con
Chia sẻ, học hỏi cách nuôi dạy con khoa học nhất
Tìm kiếm