HÀNH TRÌNH KHÔNG CHỈ LÀ THỜI GIAN, TIỀN BẠC, MÀ CÒN LÀ SỨC KHỎE, MÁU VÀ NƯỚC MẮT CỦA CHA MẸ...
Bà chị đồng nghiệp mới đi làm lại sau khi nghỉ thai sản hơn 1 năm trời, bình thường nghỉ đẻ chỉ vài tháng thôi nhưng bà ấy nghỉ từ lúc mới cần bầu luôn. Nay tranh thủ chị đi làm tỉ tê hỏi số tiền 2 vợ chồng chị tìm con thì chị liệt kê ra từng này, còn bảo đấy là chị chưa nhớ hết chứ tính ra phải quãng 200 củ.
Mà may mắn là chị đậu luôn lần đầu chứ không thì hai vợ chồng cũng bó tay vì phôi hết rồi, hỏng thì làm lại từ đầu mà sức khỏe cũng bị suy giảm nhiều nữa.
Kể xong bà ấy thở dài thườn thượt bảo giờ nghe tin trẻ con bị bỏ rơi là chị đau lắm, đấy, đúng là người ăn không hết kẻ lần chẳng ra...
Ảnh: Đàm Ngọc Anh