Tư vấn
Thảo Trần VIP
CÁT BÀ - lên rừng xuống biển trong 3 ngày 😎

Nhà mình đi Cát Bà lần đầu năm 2017, ở 2 đêm trong Cát Bà resort và tự lái xe đi loanh quanh. Ấn tượng của mình lúc ấy không khác gì các điểm du lịch biển khác ở miền Bắc cho lắm; thế nên cũng không có ý định quay lại.

Cho đến cách đây khoảng 1 tuần, lũ trẻ con nó than thở thèm biển. Mà đúng đợt cả 2 bố mẹ đều bận. Thứ 7 vẫn phải đi họp phụ huynh cho 2 đứa, đầu tuần sau thì bố mẹ đều có lịch không huỷ được. Thế là nghĩ đến Cát Bà.

Đặt phòng ở Cát Bà sát ngày, lại cuối tuần mùa cao điểm, cộng thêm yêu cầu dạng family 2 giường, chi phí vừa phải nhưng có chỗ chơi cho trẻ con - dường như là “nhiệm vụ bất khả thi” 🤣 Đến cuối cùng, thực sự là lên kế hoạch chuyến đi theo cách không kỳ vọng nhiều, chỉ cần có chỗ cho lũ trẻ con tắm biển là được.

Ấy thế mà lại có chuyến đi ngoài mong đợi - lại phải rì viu 😎 (hơi ít ảnh vì toàn chụp ảnh bọn trẻ con, không chụp cảnh ạ 😅).

1. Đi lại và chi phí:

Nhà mình tự lái, chọn cung đường như sau vì rất sợ cảnh xếp hàng mòn mỏi ở bến phà 😬
Gần 10h sáng thứ 7 họp phụ huynh xong (trộm vía gia đình vẫn hạnh phúc sau buổi họp này), lên xe phi thẳng cao tốc về Tuần Châu. Ghé Hồng Hạnh ăn trưa rồi ra bến phà Tuần Châu đi chuyến 1h30 chiều.

Vé cao tốc: trừ VETC thẻ chồng, mình k phải trả nên coi như free 😌
Vé phà Tuần Châu - Cát Bà: 300k/xe ô tô, 60k/người.
Phà có 4 chuyến thôi: 9h, 11h30, 13h30, 15h (theo trí nhớ của mình, các bạn nên check lại nhé).

Tại sao lại chọn phà Tuần Châu dù xa hơn?
- Vì có thể tạt qua Tuần Châu ăn trưa 🤣 Với mình hải sản Quảng Ninh vưỡn là số 1.
- Vì đỡ phải xếp hàng (hãy google để biết phà từ Cát Hải đông cỡ nào vào mùa này, nãy mình về là vào sáng thứ 2 mà xe vẫn đang xếp hàng dài 😅).
- Vì được ngắm vịnh. Do quãng đường này sẽ là đi trên vịnh Hạ Long / Lan Hạ tầm 40-50p, tha hồ mà ngắm.
- Từ Tuần Châu sẽ cập Cảng Gia Luận, đi qua Rừng quốc gia Cát Bà để vào trung tâm. Con đường này đẹp và nhiều điểm tham quan.

Chiều về nhà mình đi Cảng Cái Viềng - bến phà Gót (Cát Hải). 1 là để khám phá thêm cung đường khác, 2 là chiều này đỡ đông rồi, phà chạy liên tục, nhà mình tới là có phà đi luôn.

Giá vé là 190k/xe và 10k/người.

2. Ở và ăn chơi:

Vụ này mình đặt theo đúng kiểu: hỏi mà bảo có phòng là đặt luôn, chứ còn chả thèm check review gì trước. Mùa cao điểm mà 😅 Thế nhưng kết quả lại không tồi.

HOI LAKE FARMSTAY:
Đêm đầu mình ở đây, là Farmstay nằm trong Vườn quốc gia Cát Bà. Nó là một dãy bungalow dựng quanh hồ Hới. Nếu đến sớm trước 5h chiều thì bạn đỗ xe ở cổng rồi đi bộ vào (từ cổng Rừng quốc gia vào khoảng 3-400m thôi).

Chỗ này không hợp với bạn nào quen ở chỗ “xịn xịn” vì điều kiện cơ sở vật chất cũ không được đầu tư cải tạo nhiều.

Bù lại thì cảnh thiên nhiên cực đẹp. Hồ nước ngọt từ trong kẽ đá chảy ra mát lạnh. Cây cối đủ loại nên là thiên đường cho 2 thằng nhà mình. Chúng nó bơi rồi nghịch cả buổi, trời mưa xong bị vắt chui ra cắn vẫn cười phe phé đi khoe khắp nơi 😅

Ở đây có thể trekking quanh rừng quốc gia, cắm trại (có khu vực cho thuê trại và điểm dựng trại). Nếu không thuê bungalow thì tự cắm trại cũng là lựa chọn không tồi đâu ^^
Giá siêu rẻ: 750k/đêm với bungalow 1 giường đôi và 850k/đêm với bungalow family 2 giường, bao gồm ăn sáng (đồ ăn sáng thì tệ nha 😅). Trẻ em phụ thu 150k.

Đồ ăn uống cũng rẻ luôn, nước cam ép, cà phê cũng chỉ tầm 25-30k/ly. Nhân viên thì không chuyên nghiệp nhưng nhiệt tình. Các bạn Tây ba lô có vẻ thích mấy chỗ kiểu này nên mình thấy 3-4 nhóm liền, đông hơn cả khách Việt.

MONKEY ISLAND RESORT:

Nằm trên Đảo Khỉ ngoài vịnh Lan Hạ. Một nơi mà mình nghĩ nhà mình sẽ còn quay lại vì cả nhà đều thích.

Vì nằm ngoài đảo nên để ra đây thì phải đi tàu từ bến Bèo. Trước khi tới tầm 30p bạn liên hệ với resort để cho tàu vào đón. Sau khi được free ngắm vịnh Lan Hạ tầm 20p thì tới đảo. Ở đây cũng là các bungalow, có dạng phòng rẻ nhất là 1tr - và đắt nhất là bungalow riêng view biển 2 giường thì 2.3tr. Giá bao gồm ăn sáng, phụ thu trẻ em 200k.

Nằm sâu trong vịnh nên nước biển trong, buổi sáng có rác (chủ yếu là bèo) dạt vào - nhưng về cơ bản là nước vẫn sạch. Bãi có sỏi và đá nhỏ chứ k phải cát mịn như biển miền Trung. Thế nhưng so với biển miền Bắc thì vẫn ổn rồi.

Do mọi thứ trên đảo phải mang từ đất liền vào nên bạn sẽ được nhắc cần tiết kiệm nước. Điện cũng phải chạy máy phát nên tầm trưa và tối mới có điều hoà. Tuy nhiên mình đi vào ngày mát mẻ, gió cũng lồng lộng suốt ngày ấy nên dễ chịu lắm. Từ bungalow nhìn thẳng ra vịnh, cảnh siêu đẹp. Bơi chán là 2 đứa nhà mình lại nằm ườn ngoài ban công ngắm biển, đọc sách.

Đặc sản trên đảo này, ngoài biển, là chó và khỉ ^^ Bọn chó dễ thương kinh khủng. Đặc biệt là bạn Kem, cứ có khách đến là chạy ra đón, rồi khách lên tàu về lại lon ton ra tiễn, rất thích chơi với trẻ con nữa. Bọn trẻ con nhà mình mê mẩn lắm.

Còn lũ khỉ thì không mê nổi 🥹 Đảo của chúng nó mà. Đồ ăn để ngoài hay quên k đóng cửa phòng là chúng nó lao vào ăn trộm luôn 🥲 Mình nhìn mấy con to đùng sợ khiếp vía, 2 thằng con thì rủ chó đi trêu khỉ 😏

Nghe nói còn vài cái resort ở các đảo riêng biệt kiểu này loanh quanh vịnh nữa. Cát Bà bắt đầu hấp dẫn nhà mình rồi đấy ^^

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
TÌM KIẾM