Đỗ Ngọc Khánh VIP
🗣 CHUYỆN CON TRẺ !!!

Trong một dịp về Huế thăm nhà, chiều nọ hai vợ chồng tui cãi nhau, thật ra cũng không hẵn là cãi nhau, mà chỉ tranh luận một vấn đề nọ (hơi to tiếng với nhau xíu, tại cãi hăng quá 🤣). Lúc đấy, Minnie cũng đang chơi ở đây, ba mẹ tui thấy thế vội chạy đến bồng Minnie đi chỗ khác chơi.

Lát sau, khi mọi chuyện đã ổn, cơm tối cùng nhau vui vẻ xong, ba gọi 2 vợ chồng tui vào phòng nói chuyện.
Ba tui nói :
“Lần sau dù có chuyện gì đi nữa, hai vợ chồng muốn cãi nhau thì kéo nhau vào phòng, đóng cửa lại mà cãi, cãi bao nhiêu cũng được. Nhưng, tuyệt đối, KHÔNG BAO GIỜ ĐƯỢC TO TIẾNG VỚI NHAU TRƯỚC MẶT CON. Con nít không có hiểu được nội dung câu chuyện của người lớn, không có biết được chuyện có nghiêm trọng hay không, không có biết đúng biết sai thế nào. Đối với ba mẹ, đó có thể chỉ là vài câu cãi vã vụn vặt và quên luôn sau đó nhưng trái tim, cảm xúc, tâm lý của con trẻ sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn và có nhiều tác động tiêu cực đến cuộc sống sau này”

Thật vậy, từ bé đến giờ tui chưa một lần nghe/nhìn thấy ba mẹ cãi nhau hay to tiếng. Hồi đi học, mỗi khi nghe mấy đứa bạn than phiền về việc ba mẹ nó cãi nhau, tui luôn thấy tự hào vì ba mẹ tui chưa một lần cãi nhau, nhưng nói thì tụi nó không tin. Tụi nó bảo :”Làm gì có ba mẹ nào không cãi nhau, chỉ có cãi ít hay nhiều thôi”, tui một mực khẳng định là ba mẹ tui không hề cãi nhau nhưng không một ai tin và tui đã thấy rất bực bội.

Giờ đây, tui mới biết, tụi nó nói đúng. Thì ra, không phải ba mẹ tui không cãi nhau, mà ba mẹ không để tui nhìn thấy cảnh ba mẹ cãi nhau. Vậy nên suốt cả tuổi thơ của tui, cho đến bây giờ khi tui đã làm mẹ rồi, trong suy nghĩ kí ức của tui luôn là những hình ảnh hạnh phúc, đầm ấm, yêu thương, không một tiếng cãi vả…

Tui đã/đang là một đứa trẻ hạnh phúc, luôn vui vẻ và luôn có cảm giác được an toàn trong mái ấm gia đình.

Có lẽ vì cái cảm giác an toàn đấy, mà từ bé tui luôn muốn chia sẻ tất cả mọi chuyện với ba mẹ, cũng nhờ luôn chia sẻ nên tui luôn cảm giác được gần gũi, được thấu hiểu, được tin tưởng, và cảm thấy tự tin hơn, tích cực hơn trong cuộc sống. Bởi vì tui biết, dù có chuyện gì xảy ra thì ba mẹ tui vẫn luôn ở đó, ủng hộ và động viên tui.

Tui nhớ, ở cái “tuổi nổi loạn” hay cái tuổi dậy thì, thay đổi tâm sinh lý. Nhiều bạn học của tui thay đổi đến chóng mặt, nào trốn học đi chơi, nào lấy tiền ba mẹ, nào đua đòi… tui cũng đã từng muốn như thế, nhưng luôn có một dòng suy nghĩ chạy qua đầu, ngăn tui lại : “nếu mình làm thế, chắc ba mẹ sẽ buồn lắm”, nghĩ đến ba mẹ sẽ buồn, tui lại thôi. Thế đấy, tui có được những suy nghĩ tự giác, những chính kiến riêng ngay từ những năm học cấp 2, cho đến bây giờ.

Nghe từng lời ba nói, chồng tui đang : “Dạ dạ”, nhìn sang tui thì thấy nước mắt đã nhoè thấm vai. Ba tui với cả chồng tui nhìn nhau kiểu :”Nó bị gì thế?, nó làm sao vậy?, Ba nói nhẹ nhàng chứ có la đâu?”

Hmm…Chỉ tui hiểu. Thương và thầm cảm ơn ba mẹ thật nhiều ❤️

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Nuôi dạy con
Chia sẻ, học hỏi cách nuôi dạy con khoa học nhất
Tìm kiếm