NGHỊCH CẢNH
Ngày mới yêu, anh nguyện sau này sẽ chở che cho tôi cả một đời, nhất định sẽ hết lòng vì gia đình, tuyệt đối không để vợ một ngày phải đói, để con một đêm phải rét. Chắc mẩm đây là người đàn ông của đời mình, tôi nhận lời theo anh về nhà.
Thoắt cái cũng đã 4 5 năm, có với nhau 1 mặt con, hạnh phúc cũng có nhưng cãi vã cũng nhiều, một lần sau trận cãi vã, y túm lấy con bảo: "Từ nay hai bố con mình ra ngủ riêng, con chọn bố là khôn đấy, theo bố mới sướng chứ theo mẹ mày chỉ có khổ"
Nửa đêm, tôi lọ mọ sang hé cửa nhìn, đảo mắt mãi chưa tìm thấy cái sướng đâu mà chỉ thấy thằng bé con co ro vì cái lạnh. Còn bố nó ư, đương nhiên rồi, trong vô thức y làm gì nhớ nổi mình đang có một sinh linh nhỏ bé nằm cạnh bên đâu.
Thôi không sao, để cho con hiểu sớm bài học vắng mẹ sẽ thế nào cũng tốt 👍
Ảnh: Herkid