Mối quan hệ nào cũng thế, cần giao tiếp để hiểu nhau hơn. Bạn bè cũng vậy, có thể kể được, nghe được thì mới bên nhau được. Yêu đương cũng thế, khi nào hiểu nhau thì mối quan hệ mới tốt đẹp được. Ngoài kia, không hợp đứa này thì chơi với đứa kia, không yêu bạn này thì yêu bạn khác, nhưng tụi mình chỉ có 1 bố mẹ thôi.
Bố mẹ cách tụi mình biết bao nhiêu luôn, mình còn chả hiểu "tụi trẻ con" bây giờ nữa, thì việc để bố mẹ hiểu mình cũng khó biết bao.
Tụi mình cố gắng nhé!!
Có nói, có nghe thì mới hiểu nhau.
Có bị mắng, có xung đột cũng cố gắng được!!! Nha!!!! ❤
Cre: Làn