Đặc sản mùa mưa hả? Là tắm mưa chứ còn gì nữa.
Hồi nhỏ thấy mưa là tui khoái lắm, lẹ lẹ chạy vô xin mẹ xin ngoại cho ra tắm mưa với mấy đứa trong xóm. Có mấy bữa thấy “cái mồi” mẹ với ngoại hong cho là tui ló đầu ra mái hiên liền, đổ thừa “con lỡ ướt rồi, cho con đi tắm đi”. Thế là mẹ với ngoại 3 phần bất lực, 7 phần muốn đánh tui luôn hic.
Kệ, bất chấp, tui cứ chạy một mạch qua tiệm tạp hoá bà bảy, mua bịch xà bông 500 đồng (giờ chắc lên giá rồi quá) ra chia cho cả đám. Đầu cổ đứa nào đứa nấy xà bông không, xong rồi lo giỡn cái xà bông nó vô mắt cay lè, lúc đó mới la lên cho mấy đứa kia nó nhường dòng nước. Tắm cho “đã” trước, mai có bịnh hay bị la thì tính sau hehe.