Cao Thị Thiên Nga VIP
Khi nghe tin ai đấy vừa ly hôn…

Trước đó khi còn là một phụ nữ độc thân và nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ lập gia đình, tôi hay dùng chuyện ly hôn để dè bỉu đám bạn đang ồ ạt lấy chồng.

Khi mới có gia đình hạnh phúc, chuyện ly hôn của các cặp đôi khiến tôi nghĩ rằng: ai cũng có câu chuyện riêng của họ. Và chắc con virus này nó chừa mình ra.

Còn giờ ở năm thứ 9, thứ 10 của chuyện chung sống, chăm những đứa con đang lớn lên, khi nghe thấy một cặp đôi ly hôn, tôi thường nghĩ: ồ, thế là họ đã rẽ sang một nhánh khác.

Thật đấy, hôn nhân và ly hôn chỉ là 2 nhánh của một con đường. Hôm nay ta đi cùng nhau và hôm sau ta chọn không làm thế nữa. Nó không nói nhiều cho ta cảm xúc của người trong cuộc đâu- nó chỉ thể hiện ra hành động của họ. Họ còn yêu hay đã hết, hạnh phúc hay không, chúng ta không biết đâu…

Cũng như chính chúng ta, đừng mong rằng con đường đang đi là Vĩnh Cửu. Không thể biết ngày mai ta nhìn thấy một con đường đỡ vất vả hơn rồi quyết định rẽ nhánh. Cho nên ngày hôm nay còn đi cùng nhau, cứ tạm nắm tay nhau thật chặt cái đã…

Cre: Thuy Minh VJ

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm