CON KHÔNG LÀM ĐƯỢC!
Nói thật cho tôi nghe đi, có phải mỗi lần nghe con khóc lóc
“Con không làm được” là mẹ lại lắc đầu “Nữa hả?” phải không? Trong trường hợp này, bố mẹ không được giải quyết vấn đề thay cho con mà phải hỏi “Con muốn mẹ làm gì nào?” để dạy cho con cách nhờ vả sự giúp đỡ của người khác.
Trẻ 3 t cái gì cũng muốn tự mình làm. Bé thích thú với trò gấp giấy origami nên hết sức chăm chú. Tuy nhiên, vì gấp chưa được khéo nên làm mọi thứ rối tung, bé giãy nảy lên khóc “A, a... Mẹ làm đi!”. Lúc đó mà mẹ gấp giùm cho thì lại khăng khăng “Để con tự làm!”, rồi lại khóc ré lên là “Không làm được”. Đúng thật chẳng biết đường nào mà lần. Mặt khác, cũng lại có những trẻ đòi mẹ làm hết.
Tại sao bọn trẻ lại khóc? Trong đầu trẻ luôn có một hình tượng lý tưởng, chẳng hạn khi trẻ nói muốn cài nút áo, là lúc trẻ tin chắc rằng mình có thể tự cài được. Đến khi bắt tay vào làm, trẻ mới phát hiện ra là mọi việc không dễ dàng như chúng nghĩ bởi các cử động đầu các ngón tay còn chưa được thành thục. Sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực quá “phũ phàng” làm trẻ bật khóc.
Nếu gặp trường hợp như thế, mẹ hãy nói tình trạng của trẻ lúc đó “Con không làm được suôn sẻ à?” rồi hỏi “Bây giờ, con muốn làm như thế nào?”. Khi lên 3 t, nhiều trẻ có thể trả lời một cách rõ ràng. Mỗi người có một đòi hỏi khác nhau. Đối với những đứa trẻ muốn tự mình làm đến cùng, hãy dạy cho trẻ biết cách nói “Mẹ giúp con với”!
Làm như vậy, trẻ sẽ hiểu rằng nếu được giúp đỡ thì có thể đạt được mục tiêu. Đối với những trẻ chưa biết cách yêu cầu sự giúp đỡ từ người lớn, hãy dạy cho bé câu “Mẹ chỉ cho con với nhé” để bé học được cách thức nhờ vả người khác. Còn đối với những đứa trẻ luôn nói “Mẹ ơi, mẹ làm đi”, thì cũng không sao.
Bởi vì ở độ tuổi này, việc bé không thực hiện được một việc gì hầu như là do bé chưa được thành thục về mặt kỹ thuật, nên ngay cả khi bé không có hứng thú để thực hiện tiếp đi chăng nữa, cũng không phải là do bé chưa đủ nỗ lực. Dù mẹ có làm thay cho bé thì chí ít thì bé cũng sẽ cảm nhận được hương vị của sự thành công và điều này thực sự tốt cho bé.
- Trích: Lời nói thần kỳ nuôi dưỡng những đứa trẻ hạnh phúc | Erika Takeuchi, dịch giả Minh Nhật