Đinh Tuyến
Mình đã cán mốc thai kỳ ở 39w tròn. Bé sinh ngày 15/12, nặng 3,2kg.
Mình phát hiện tiểu đường ở tuần 27 khi đi dung nạp đường. Lo lắng, bất an, lục tung các hội nhóm, google, gọi điện xin tư vẫn của các bs sản. Cuối cùng mình chọn phương pháp điều chỉnh chế độ ăn ngược, ăn canh, rau, cá thịt và cuối cùng là cơm. Sau ăn đi bộ 30p. Bỏ hẳn đường, ăn ít cơm, lau lâu vẫn ăn chút đồ nếp cho đỡ thèm. Đường khá ok nếu kiểm soát tốt, hôm nào vui miệng ăn thêm tí bánh, hoa quả ngọt nhưng ko nhiều nên đường vẫn ổn hoặc chỉ nhỉnh hơn 1 xíu sau 1-2h.
32w, sau 1 tháng điều chỉnh chế độ ăn mình đi khám lại theo lịch hẹn của bs, bs tư vấn duy trì chế độ ăn và thể dục, tuy con tăng chậm hơn tí nhưng tvia vẫn chưởng mẹ trong bụng ầm ầm.
36w đi làm hss, xn máu đường đói 4.7 bs khuyên k cần ăn kiêng nữa nhưng vẫn ăn ngược, ăn thêm chút cơm, tvia 2w sau đi khám lại con tăng 600gr. Từ 35w mình k test đường nữa vì vẫn duy trì chế độ ăn cũ và vì sợ đường có loạn về cuối thai kỳ lại stress. 39w mình xin mổ chủ động, tvia test đường cho con 3 lần đều ok nên mẹ cháu rất vui.
Các mom bị tđtk cg vượt qua gđ này tránh stress nhé, ăn uống cố gắng duy trì để cán đích thành công, sinh bé khỏe mạnh ạ.

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Tiểu đường thai kỳ
Giải đáp mọi thứ về tiểu đường thai kỳ để mẹ không còn sợ hãi nữa
TÌM KIẾM