NGHỀ LÀM MẸ…
Hôm rồi mình có cơ hội nói chuyện với môt chị người Việt có chồng Malaysia và đang sinh sống ở KL. Chị cũng có con 3.5y và chỉ mới come back to work 2 tháng nay.
Khi nghe mình bảo đã hi sinh 2 năm sự nghiệp để nuôi dạy con, chị bảo “Sao em lại dùng từ hi sinh? Đó là lựa chọn đúng đắn nhất đó”.
Chị ủng hộ quan điểm mẹ dành tgian để đồng hành cùng con trong 3 năm đầu đời vì đây là giai đoạn vàng phát triển trí não và thể chất của con. Ở Malay người ta rất đề cao idea này. Khi con đủ cứng cáp, mẹ vẫn có thể quay lại công việc và vẫn được tuyển dụng như mọi người.
Cách nhìn này hoàn toàn khác với đa số người Việt mình, nhiều người nói mình sao nghỉ việc lâu thế, mốt đi làm lại công ty họ ko chọn đâu. Riêng mình lại ko nghĩ vậy, mình đủ tự tin và tự hào về quyết định của mình.
Min từ lúc sinh ra đến nay gần 32m, mọi việc ăn ngủ, tắm, ị, chơi, học đều một tay mẹ lo. Cực cực kì hiếm phải nhờ người khác take care dùm. Có thể do mình may mắn, ko phải đi làm mưu sinh (vì có chồng nuôi hehe), nhưng nếu ở vào hoàn cảnh của mình thì bạn có chọn làm mẹ full time? Cơ mà mình vẫn có nguồn thu nhập riêng nhé, ko phải ăn bám chồng đâu ạ.
Chúng ta rất giỏi chịu được áp lực từ công việc, vẫn có thể bình tĩnh và không to tiếng với khách hàng, đồng nghiệp. Nhưng lại khó có thể chấp nhận được stress đến từ việc chăm con và việc nhà. Có bao nhiêu mẹ đã từng la mắng, đánh con vì con ko làm vừa lòng mẹ? Vậy mà chúng ta vẫn có thể nhẫn nhịn với người ngoài mà ko kêu than một câu? Vậy mới nói người mẹ biết kiềm chế cảm xúc của mình để nuôi dạy con ko đòn roi ko phải là dễ, và mình vẫn đang học (trước giờ mình chỉ to tiếng với con 2-3 lần, chưa đánh cái nào luôn).
Mình không bàn lựa chọn nào là đúng sai, đã là quan điểm thì tuỳ hoàn cảnh, tính cách mỗi người có quyết định riêng. Mình chỉ muốn các bậc cha mẹ làm ơn hãy dành thật nhiều thời gian bên con, nhiều hơn nữa, bớt xem điện thoại tivi lại, thay vào đó hãy nhảy, hát, múa, học chữ, học vẽ cùng con…
Cây trồng sao vẫn có thể lớn, nhưng cây thẳng, nghiêng hay uốn cong kiểu cọ thì là do người trồng ạ.
Bởi mới nói nghề làm mẹ nó khó cực kì mà người thầy dạy mẹ lại chính là con.
Đăng cái ảnh klq ạ