Một ngày đẹp trời xem lại ảnh con tháng trc thôi mà thấy khác quá các mom ạ 😊
Ngày mình sinh con, bà ngoại vào viện trông cháu mà bà bảo nhìn hai cháu thấy thương, bà rơi nc mắt, bà biết nhiều bé trông còn bé hơn, nhưng bà vẫn thấy hai cô út ít này sao mà nhỏ bé quá 😂
Ông bố bà mẹ thì nhìn cũng sợ sợ 😂 nhìn con mỏng manh quá thấy thương, vì hai bé đầu đều đủ ngày đủ tháng, đẻ ra hơn 3 cân.
Vậy mà giờ hai em đc 1 tháng rưỡi, trộm vía vượt anh chị luôn.
Chúc các mom trong hội vượt cạn thành công và các con sinh ra mau ăn chóng lớn nhé.
Hai bé nhà mình sinh 18/10/2021, 1 bé 2kg5 , 1 bé 2kg7.
Hiện 2 bạn bằng cân nhau ko lệch tí nào
Từ ngày có 2 bạn là bố mẹ và bà ngủ có mấy tiếng ah, phục vụ ăn ngủ ị mà ko kịp thời là nghe phàn nàn gào khóc ngay 😂