Phạm Trang
Em bé 30w4d bây giờ đang ngự trong bụng mẹ là kết tinh của tình yêu từ năm lớp 12. 2012-2020, 8 năm 1 chặng đường thật gian nan và cũng nhiều hạnh phúc. Phần lớn thời gian này bố mẹ yêu xa, và bố mẹ đều rất ý thức được việc chuẩn bị thật tốt trước khi em chào đời. Nên mẹ đã tiêm phòng gói cho bà bầu trước sinh, và rồi vừa chớm hết thuốc thì e bé xuất hiện. Bố mẹ thật may mắn, vì 2 bên gia đình đều có những hoàn cảnh hiếm muộn, chạy chữa hết rất nhiều tiền, cũng mới may mắn có được con. Hoặc chạy chữa mãi cũng chưa có con. Nghĩ lại, bố mẹ vẫn rất hạnh phúc khi em bé đến bên bố mẹ 1 cách nhẹ nhàng và may mắn đến vậy!
Ngày hôm nay khi mẹ ngồi viết những dòng này cũng vừa tròn 3 tháng 2 mẹ con mình ở nhà vì dịch covid. Bố đi làm xa 3 tại chỗ nên mẹ thấy rất cô đơn. Nhưng mỗi ngày, em bé của mẹ đạp càng nhiều càng mạnh thì mẹ cũng đã tự an ủi và trấn an bản thân. Mặc dù 1 tuần trước đây khi nhận được tin mẹ bị tiểu đường thai kì, mẹ đã bật khóc vì sợ. Nhưng rồi, hàng ngày vì em, mẹ cũng đã có 1 chế độ ăn uống hợp lý hơn.
Thật sự giờ đây, chỉ mong em và các em bé khác thật khoẻ mạnh đủ tháng đủ ngày ra với các mẹ. Các con sinh ra trong thời dịch bệnh, các mẹ bầu mang thai thời kì này, cũng đã quá vất vả và nhiều hạn chế rồi. Cũng mong các mẹ hãy là một người mẹ thông thái, đừng bỏ qua bất kì 1 mốc khám thai nào hết

Lưu lại
Tải app ngay
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
Xem thêm chủ đề
Thai giáo
Giải đáp, chia sẻ mọi thắc mắc về Thai giáo
Tìm kiếm