Pham Xuan VIP
Minh Khang con trai yêu quý của bố mẹ. Con biết không mẹ và bố là bạn với nhau từ hồi học cấp 1 hồi đó đi học thì vô tư lắm không nghĩ rằng sẽ có 1 ngày bố mẹ lại lấy nhau đâu. Bố mẹ cứ như 2 cực trái dấu nên có lẽ vì thế mà nó hút nhau. Bố thì hiền từ béo ú hồi đó mẹ lại lém lỉnh nhanh nhẹn và gầy còm. Bố hay gọi mẹ là còi còn mẹ gọi bố là béo. Ấy mà duyên số thế nào đến năm 27 tuổi bố mẹ đều ế và thế là quyết định lấy nhau trong sự ngỡ ngàng của bạn bè
Sau khi cưới được tầm 9 tháng bố mẹ mãi vẫn k có tin vui. Rồi mẹ nghe được là bố từng bị quai bị lúc nhỏ vì thế sau 9 tháng bố mẹ dắt nhau vào bệnh viện quốc tế Huế để khám kết quả là bố bị tinh trùng yếu và dị dạng quá nhiều bác sĩ cũng chưa cho làm IVF ngay mà bảo về bồi bổ để chất lượng tốt hơn hãy làm vì mới cưới 9 tháng nên bác bảo hãy cố gắng thêm. Cố gắng sau 1 năm nữa vẫn không có kết quả bố mẹ lại dắt nhau ra bệnh viện bưu điện để khám và chuẩn bị làm hồ sơ IVF. Vào lúc chuẩn bị làm IVF thì bố mẹ bị người anh em bạn bè lừa hết số tiền để dành đó. Thực sự lúc đó đất trời như sụp đổ . Nhưng bố lại động viên mẹ cố gắng làm lại từ đầu để đi tìm con sau. Những ngày đó về bố mẹ lại chăm chỉ chạy bộ, mẹ lại nấu cho bố những món ăn bổ dưỡng mà nghĩ đến bây giờ mẹ vẫn còn ám ảnh khi nhìn thấy những món ấy vì ngày đó bố ăn 1 mình buồn nên mẹ sẽ ăn cùng hầu như ngày nào cũng ăn. Rồi ông trời cũng thương bố mẹ cho bố mẹ niềm vui tuy nhiên do không hiểu biết nên mẹ đã từng bị sảy thai sớm 2 lần trước khi có con lúc đó thực sự bố mẹ suy sụp rất nhiều nhưng chưa từng 1 lần kể với người ngoài hoặc ông bà 2 bên vì sợ ông bà lo lắng. Bố mẹ làm xa nhà rồi 2 vợ chồng cứ thế dắt tay nhau đi qua từng nỗi đau
Đến tết năm 2018 con đến bên mẹ tự nhiên và nhẹ nhàng lắm sau khi biết có con bố mẹ vui mừng nhưng không ai dám vui quá sớm vì từng trải qua nỗi đau 2 lần rồi. Lần này bố mẹ cẩn thận lắm không dám nói cho ai biết đến nổi bố bảo đi làm ngắm cái que 2 vạch mà chỉ dám cười nhè nhẹ không dám cười to vì sợ con sẽ đi mất. Ngay từ lúc có con mẹ đã 1 mình hành trình từ Hà Tĩnh - Hà Nội để theo bác sỹ giữ thai vì đã từng có tiền sử trước đó. Mẹ ra Hà Nội ở nhờ nhà bạn cho đến khi có tim thai lại về Hà Tĩnh để đi làm. Hàng ngày đều đặn mẹ đều dùng thuốc theo đơn của bác sỹ từ thuốc đặt thuốc uống , thuốc tiêm. Mỗi lần đến mốc thăm khám bác sỹ hẹn mẹ đều 1 mình đi ra Hà Nội để khám . Bố muốn đi cùng nhưng vì điều kiện kinh tế mẹ muốn để bố ở nhà đi làm và bớt chút tiền xe cộ chi phí. Ngày trước mẹ say xe dữ lắm mà từ khi có con mẹ cứ 1 mình trên chặng đường như thế k sợ say xe nữa.
Khi con được 17 tuần ra máu dọa sảy mẹ đã khóc cả đêm sau khi ra viện thăm khám được bác sỹ kê thuốc mẹ lại về dùng thuốc và nằm ở nhà dưỡng thai đến 20 tuần ổn định mẹ lại đi làm lại. Nhưng lúc đó lại đối mặt với việc thiếu ối. Vậy là hàng ngày mẹ vừa đi làm vừa truyền nước để tăng ối uống 1 ngày mấy lít nước và sữa để hy vọng ối có thể tăng lên. Mỗi ngày mẹ vẫn duy trì đều đặn tiêm 1 mũi lovenox trước đó toàn là bố tự tiêm nhưng sau khi bụng to hơn con lớn lên bố bảo k dám tiêm vì sợ sẽ vào con mẹ lại đi ra trạm y tế nhờ cô y tá tiêm giúp cho. Hồi đó tiêm nhiều đến nỗi bụng mẹ toàn những vết thâm tím do mũi tiêm để lại.
Rồi đến ngày dự sinh nhưng không có dấu hiệu sinh nên mẹ lại nhập viện và xin bác sỹ được mổ chủ động đón con ra . Chàng trai của mẹ lúc ra đời được 3,6kg ngay trên bàn mổ mẹ đã khóc vì hạnh phúc mẹ đã hỏi bác sỹ con cháu có bình thường đầy đủ chân tay không bác. Tối đó tuy mới mổ xong những mẹ không hề chợp mắt 1 chút nào cứ thế cả đêm bố và mẹ cùng nằm ngắm con lúc đó mới dám tin là sự thật bố mẹ đã có con.
Lần đầu tiên làm mẹ mẹ cũng nhiều bối rối lắm không biết nên nuôi dạy con thế nào rồi mẹ cứ lên các diễn đàn để học hỏi thêm kinh nghiệm. Cậu bé của mẹ đề kháng rất kém nên thường hay ốm vặt hầu như tháng nào cũng phải thuốc thang thăm khám đến nỗi mẹ vẫn hoài nghi chính năng lực làm mẹ của mình có thời gian mẹ từng rơi vào trầm cảm vì con hay ốm và quấy khóc. Nhưng rồi tất cả cũng đã qua. Hiện giờ con là cậu bé 3 tuổi sắp đến sinh nhật con rồi càng lớn con càng lém lỉnh đáng yêu biết nói những điều ngọt ngào yêu thương bố mẹ . Tuy nhiên cũng còn siêu lì và bướng bỉnh sắp đến sinh nhật của con trong tháng 9 này bố mẹ chỉ mong chàng trai của bố mẹ sẽ vững vàng hơn , ngoan ngoãn khỏe mạnh hơn . Yêu con chàng trai tháng 9

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Nuôi dạy con
Chia sẻ, học hỏi cách nuôi dạy con khoa học nhất
TÌM KIẾM