Em kết hôn được hơn 1 năm & đang chuẩn bị đón bé đầu lòng ạ. Em rất muốn được trãi lòng với các chị, các mẹ trên group mình, chứ cứ giữ trong lòng mãi em buồn quá. Chẳng là vợ chồng em từ khi cưới thì ở riêng, cũng ở xa gđ chồng, vì ko phải cảnh ở chung nên tới thời điểm hiện tại hầu như là chưa có xích mích hay mâu thuẫn gì xảy ra. Gia đình em thì khá giả & học thức hơn bên nhà chồng. Tính em cũng vui vẻ, cởi mở, lễ phép nên gđ chồng cũng hay nói rất là yêu quý em, xem con dâu như con ruột trong nhà các kiểu (còn trong lòng sao thì em chưa rõ).
Đợt rồi dịch bệnh khó khăn, em chồng em có mượn vợ chồng em 1 số tiền, em vẫn vui vẻ cho mượn, mà cũng 4,5 tháng chưa thấy trả, đến gần đây em mới biết, là ba mẹ chồng nhờ em chồng em mượn số tiền đó 🙂, rồi giờ em không biết cách nào mà lấy lại, coi như biếu ba mẹ luôn chứ sao đòi được?!.
Rồi mỗi lần gọi điện thoại lên, cả nhà chồng (không biết vô tình hay cố tình) giỡn giỡn kiểu nhà hết tiền ăn rồi, gửi cho ít tiền xài đi. Chồng em cũng kêu gửi ba mẹ ít tiền xài mùa dịch, em cũng gửi liền hôm đó mặc dù vợ chồng em chỉ gọi là đủ ăn chứ ko phải giàu có khá giả gì, hiện bản thân em bầu tháng cuối nặng nề lắm rồi, vẫn phải hàng ngày vác bụng đi làm, không dám nghỉ ngơi.
Nghĩ lại ba mẹ ruột mình cứ lần nào gọi điện cũng hỏi vợ chồng em trên này còn tiền không? Dịch bệnh khó khăn, bầu bì gần đẻ, thèm gì cứ mua ăn, để mẹ tìm cách gửi tiền cho (mẹ em không biết chuyển khoản, toàn phải có ba chở ra ngân hàng hoặc nhờ ng khác, tội nghiệp lắm luôn ý 😭). Em cũng thật tình không muốn nhận gì của ba mẹ mình, vì ba mẹ đã về hưu, còn phải nuôi em gái em vừa vào Đại học nữa, nhưng kiểu mẹ cứ xót con, sợ con mình khổ, tìm đủ cách gửi tiền lên cho vợ chồng em.
Em không biết có phải gọi là ích kỉ không khi em cảm thấy thật sự khó chịu, cứ nghĩ tới cảnh ba mẹ tất bật nấu nướng từ sớm khi nghe em báo vợ chồng về, rồi lúc đi về thì mẹ mình cứ lén lén dúi dúi tiền cho đi chợ, đi siêu thị, & hình ảnh tương phản là em cứ phải đưa tiền mỗi lần về nhà chồng, thậm chí có ăn uống hay nhà có đám gì cũng phải góp tiền vô.
Em chưa 1 lần dám kể gì với mẹ mình vì sợ mẹ suy nghĩ nhiều, mẹ buồn, nhưng điều đó lại càng làm trong lòng em xót xa & thương ba mẹ mình nhiều hơn. Em cũng thương ba mẹ chồng nhưng cái vấn đề tiền bạc nó cứ làm em cảm thấy khó chịu, thấy ko công bằng, cảm thấy thiệt thòi cho gia đình mình quá. Bạn bè khuyên nhủ cũng nhiều, em cũng cố gắng lắm để cân bằng nhưng nếu cứ cho bên nội sao, cho bên ngoại y vậy thì thật sự vợ chồng em kham không nỗi.
Hiện em đang rất rối & không biết sắp tới sau khi sinh con ra thì sẽ như thế nào, vì trước mắt là thấy sinh là ba mẹ mình khổ tới nơi rồi (nhà ba mẹ em gần em hơn nhà chồng).
Không biết có ai cùng tâm trạng với em không ạ, biết vậy khỏi cưới chồng, chưa báo hiếu được cho ba mẹ ngày nào, toàn làm ba mẹ nặng lòng…