Trần Trà VIP
Chào bon xúi của mẹ chàng trai tháng 4 của mẹ. Bon biết không mẹ đã từng mất đi 2 lần ac con thì mẹ mới ôm con vào lòng được như bây giờ. Mẹ hạnh phúc cũng đan xen có cả nỗi lo sợ. Mẹ hạnh phúc vì cuộc đời về sau có con đồng hành cùng mẹ. Mẹ lo vì sợ mỗi đêm con ốm . Ngày biết có bầu lần đầu tiên cầm que thử trên tay bố mẹ đã rất hạnh phúc. Đêm hôm ấy còn không ngủ được. Nhưng niềm hạnh phúc chưa hưởng được lâu thì ac con mất tim thai ở tuần thứ 8. Trùng với lúc mẹ và bố con bị ngã xe nên mẹ nóng lòng đi kiểm tra. Bs siêu âm không nói gì cứ hỏi mẹ mấy vấn đề mẹ đã thấy nghi rồi mẹ lo lắng hỏi bs liên tục nhưng bố con ở bên động viên mẹ phải bình tĩnh. Mẹ nghe được tin khóc như mua. Mẹ không tin được nên cùng bố con rong rải từ phòng khám này sang phòng khám khác. ( sau này mới biết mẹ bị suy giáp nên mất ac của con. Mẹ xin lỗi vì sự bất cẩn này) 7 tháng sau mẹ lại có bầu nhưng bị thai sinh hóa mẹ cũng đã khóc rất nhiều nhưng lần này khác 1 mình mẹ đi khám. 1 mình mẹ chịu đựng cơn đau. Mẹ lang thang từ vũng tàu lên sg khám. Mẹ đau mẹ đi k nổi mẹ bị ra máu và mất ac con. Bố không đồng hành cùng mẹ được vì bố bận học ở nha trang.nhưng nghe tin bố rất lo cho mẹ. Bố về với mẹ ngay. Nhưng cũng chỉ được 1 ngày bố lại phải ra và tiếp tục việc học. Đến khi bố con học về t7/2020 bố về mẹ lại bầu em. Mẹ vui lắm k nghĩ e lại về mẹ nhanh như vậy.hôm đấy như sáng mọi ngày mẹ tỉnh dậy mẹ mệt hoa mắt chóng mặt mẹ không thể đi làm nổi. Và mẹ thử que thì có em. Mẹ khóc khi biết có con. Và bố bắt mẹ xin nghỉ việc ngay ở nhà giữ gìn sk. Mang bầu e mẹ nghén rất nhiều mẹ mệt mẹ không đi được chỉ nằm im trên giường. Mẹ ói đến tớt cả cổ họng ăn vào rất là đau.bố vì công việc không ở bên chăm mẹ được nên bố nhờ bà ngoại vào chăm mẹ lúc bầu em. Bầu em 1 mình mẹ đi khám. Nhìn vc ngta đưa nhau đi khám mẹ cũng gen tị lắm nhưng mẹ con mình hãy thông cảm cho bố vì công việc của bố nhé. Tuy trong thời gian bầu bố không ở bên mẹ con mình nhưng tới ngày mẹ gần sinh bố lại nghỉ phép ở nhà đưa mẹ đi sinh em nhưng e lỳ quá đúng 40 tuần em k chịu ra. Mẹ lo quá ( vì mẹ đã bị mất 2 lần) mẹ lên bv xin nhập viên ăn chơi ở bv 1 tuần sau e mới chịu ra ở tuần 41. Nhưng e biết mẹ mong e mẹ lo nên mẹ chỉ rặn 2 hơi là e ra với mẹ rồi. Cảm giác da kề da với con làm mẹ hạnh phúc vô bờ. Nhưng mẹ bị băng huyết. Cứ nghĩ sinh xong mẹ sẽ đỡ hơn nhưng chưa. Sinh e xong mẹ bị sốt. Uống thuốc hạ sốt k đỡ. Mẹ được các bs kiểm tra là nhiễm trùng hậu sản. Mẹ phải nằm lại bv 1 tuần. Me nghĩ lại vẫn còn sợ quá bon ạ. Nhưng mẹ con mình hãy cố gắng để bố ytam công tác con nhé. Thương con. Sinh ra đên giờ gần 5m rồi em chưa được gặp bố vì dịch. Hẹn bố 1 ngày hết dịch k xa bố về chở mẹ con đi dạo. Mẹ yêu bon xúi của mẹ. Yêu chàng trai hay cười của mẹ
yêu gđ nhỏ😍

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Nuôi dạy con
Chia sẻ, học hỏi cách nuôi dạy con khoa học nhất
TÌM KIẾM