E có chút chuyện như này nhưng không biết làm sao cho phải . Mong mn góp ý giúp e chút ạ.
Chuyện thứ 1 là e mới sinh ( e về sinh ở nhà mẹ đẻ ) nhưng cả tuần nay e cứ có came giác căng thẳng, mệt mỏi , khó chịu trong ng lại dễ tủi dễ khóc. Cứ đêm đến con dậy khóc đòi bú, hay con thức Giấc dậy cứ nhìn con e lại thấy sợ sợ rồi k muốn gần con, có hôm e còn nổi cáu khó chịu với con khj cho con bú ( về ngoại sinh nhưng chỉ có 2mẹ con e ngủ cùg nhau thôi , bà ngoại ngủ phòg bên cạnh ) . Có hôm cháu khóc nhiều thì bà chạy sang hỏi xog pha sữa giúp rồi lại về ngủ. Cả tuần nay e cho con bú mẹ hoàn toàn nên đêm con khóc thì có hôm bà sag hôm thì k. Mn giúp e làm sao để e bớt căg thẳg , bớt snghj linh tinh và buồn tủi ak chứ e hiều lúc khó chịu k kiểm soát đc bản thân.
Chuyện thứ 2 là ra tháng bame chồng và cả chồng e đều muốn đưa 2mẹ con e về nhà nội . Vì bà ngoại sắp tới cũg bận đi làm cả ngày tới mới về, nên cả ngày chỉ có 2mẹ con e thôi. Ông bà và chồg e muốn đưa về để có ng đi ra đi vào cho e đỡ buồn và thoải mái hơn khj ở 1minh. Nhưng e là con 1 - cháu lại cháu đầu lòng nên bà ngoại muốn e ở lại đến hết 3th10ngay thì mới cho về . Giờ có cách nào nói cho bà ngoại chịu cho mẹ con e về nội mà lại k khó xử 2bên k ak ( e cũng muốn về với chồg , vì cứ thui thủi 2 mẹ con từ sáng đến đêm e cũng buồn ạ, bà ngoại đi làm thì chỉ có mỗi Dượng - chồg t2 của mẹ e ở nhà . Nên e cũng cảm thấy k thoải mái, dù gì e vẫn thấy ở cùg chồg mình cần j làm j cũng thoải mái dễ chịu hơn nhờ vả Dượng ak )
E viết có hơi bị dài dòng mong mn bỏ qua. Chuyện k có gì nhưng sao giờ e chẳng nghĩ đc j mong mn giúp e cho e ít lời khuyên, e cám ơn ak ❤️