E đã li hôn. Hiện tại đang quen 1 ng. A ấy có 2 đứa con. Trên pháp lí a ấy nuôi 1 đứa, mẹ nó nuôi 1 đứa. Nhưng bt cả 2 đứa đều ở với a ấy. A ấy đối xử với e rất tốt, chăm e như 1 ng thân. Nhưng thực sự quen nhau 1 năm rưỡi a ấy k công khai e với gia đình (cơ quan đồng nghiệp thì công khai). Khi con a ấy về với mẹ thì a ấy đến với e hoặc lúc a ấy đi ăn cơm khách về a ấy đến với e. Rồi lúc đón con thì a ấy mặc kệ. Hồi đầu thì a ấy còn cho e sang nhà ăn cơm ngủ cùng 2 đứa trẻ. Giờ thì a ấy đón con và a ấy bảo a ấy muốn khoảng trời riêng cho 3 bố con a ấy, k quan tâm e những lúc đấy. e nói thì bảo e ích kỉ, rồi trẻ con k có lỗi. con a ấy e còn lo cho từng tí 1. Cả nhà cho e hỏi e ích kỉ lắm ạ, e chỉ muốn a ấy coi e là gia đình chứ k phải lựa chọn. K có con thì mới đến với e. E ở đây 1 thân 1 mình. E sai ạ mà a ấy bảo e ích kỉ với cả đứa trẻ con. E thấy lòng tự trọng của e bị tổn thương lắm