Lương Thục Khanh VIP
REVIEW ĐI ĐẺ Ở VIỆN PSTW CHO MẸ NÀO CẦN NHÉ Ạ 🥰

Vì nhiều bạn bè hỏi e đi đẻ ở pstw và đẻ ntn nên tiện đây e viết 1 thể luôn cho mẹ nào cần ạ. Bài viết có thể hơi dài mng cố gắng đọc hết nhé 🤣

Sáng ngày 24/12 tầm 10h đi wc thì e thấy bung nút nhầy nhg chưa đau bụng hay ra máu gì. Nên vẫn bình tĩnh đi ra hàng gội đầu gội cho sạch sẽ xong về tắm rửa. Đến tầm 12h bắt đầu có cơn đau bụng nhg vẫn nhẹ nhàng thôi, nên vẫn ở nhà đợi tiếp. Vì lúc đó e ở nhà ngoại ngay trên Hàng Đậu cách pstw có 1-2 cây thôi nên đến 3h chiều khi thấy cơn đau dồn dập hơn mới xách giỏ đi vào viện 🤣 ce nào mà ở xa thì nên vào viện luôn nhé chứ đừng ở nhà đợi vì cơ địa mỗi ng khác nhau, tốt nhất khi thấy có dấu hiệu sắp đẻ thì xách mông đi ngay và luôn ạ 🤣

Vào pstw thì vào thằng khoa cấp cứu ở tầng 1 toà BC cổng Tràng Thi nha các mẹ. Vào khoa cấp cứu r thì sẽ đc trải nghiệm ngay cảm giác khám trong cực kì thốn ở ngay phòng đầu tiên nhé 🙂 e vào viện tầm 3h30h, khi ấy bsi khám trong thì chưa mở phân nào. Nên bsi cho đi siêu âm r nằm chạy máy xem có cơn gò chưa. Sau khi xong xuôi thì kết quả là có cơn gò nhg chưa nhiều, nhg vì e đau bụng nên bsi giữ lại theo dõi. Từ khi vào viện đến hơn 6h tối vẫn ko mở phân nào, nhg bụng thì vẫn cứ đau và đau ngày 1 nhiều hơn. Trong suốt tgian nằm theo dõi thì e đc bsi đo huyết áp, đo tim thai liên tục và cũng ko quên khám trong đến 3 lần 🙃 đến khoảng 6h30 tối thì 1 chị bsi vào đo tim thai cho e và bảo tim thai vẫ bt, ctc cũng chưa mở nhg k hiểu sao e lại vẫn đau bụng rất nhiều nthe. Chị ý còn hỏi e hay e có ăn j lạ nên bị đau bụng ko 😅 e bảo ko đau bụng đi i* nó khác e biết mà đây k phải đau bụng đi i* đâu c. Như kiểu mình giả vờ đau bụng để đi đẻ vậy nên đây là điểm trừ đầu tiên trong hành trình đi đẻ của e ở đây nhé 😆

Sau khi chị bsi kia đi r thì e bực mình nên cố dậy đi vào phòng cấp cứu đòi khám tiếp xem đc đẻ chưa 🤷‍♀️ và lần này bsi hô mở 1p, thụt thôi 🤪 trong đầu lúc ý đang liên tưởng đến việc phải uống 1 cốc nước trắng ởn như thuốc sổ để đi i* hết ra, nhg ko nha. Bsi dùng 1 cái ống dài thụt phát vào đ.ít mình, rất nhẹ nhàng và mát lạnh 🤣 chỉ 1s sau là cơn buồn i* ập đến :)) thế là e thay qáo của viện r vào đi i* 😂 xong xuôi thì quay lại lấy nốt giấy tờ r theo bsi đi lên tầng 7 là phòng đẻ nhé. Tạm biệt người nhà và cuộc vượt cạn chỉ có 1 mình bắt đầu từ đây 🙃

Tầng 7 là khoa đẻ của pstw. Lên cùng e hôm đó có 2 mẹ nữa. Sau khi 3 ng bọn e vào trong thì ôi thôi có bác bảo vệ khoá trái cửa luôn. Ng nhà ko đc vào và sản phụ cũng k đc ra nữa. Cần đưa đồ j thì ở bên cạnh cửa có 1 ô vuông chỉ thò vừa 1 cánh tay đc thôi nhé. Tiếp theo là vào phòng khai tt cá nhân, và lại leo lên bàn khám trong lần nữa 😩 đến đoạn này thì e đau quá nên ng co như con tôm, bsi mới bảo thế này tí làm sao mà đẻ đc. Nhg đau quá r nên coi như điếc.

Xong bọn e đc chuyển sang phòng chờ đẻ. Hôm e đi đẻ đúng đêm noel nên có vẻ vắng hơn 😅 còn thừa khá nhiều giường. Vào đây thì sẽ đc nằm chạy máy. Cảm giác chạy máy lúc này khá là thốn vì người đau mỏi, bụng thì cứ quặn lên từng cơn nhg vẫn phải cố nằm im 1 tư thế. Sau khi chạy máy xong thì là quãng thời gian chờ đợi dài dằng dặc để đc đẻ. Vì e vẫn chưa mở thêm phân nào nên bsi bảo phải đợi thôi, ai đẻ lần đầu cũng vậy 🙂 và dần dần thì cơn đau càng ngày càng tăng. Đến khoảng 12h e đau quá mới mò sang phòng bên cạnh để khám trong tiếp, lúc ý mới mở 2p 😅 bsi mới dặn khi nào về đau 10p 3 cơn thì vào đây tiếp. Mò về đc đến giường đau thấy ông bà vải luôn r, hết nằm lại ngồi. Hết ngồi lại cố đứng. Đau nhg vẫn cố hóng hớt để xem những mẹ khác đẻ ntn. À nói thêm ở phòng chờ đẻ thì sẽ có 2 phòng to. Mỗi phòng khoảng chục giường. Hôm e đẻ vì là buổi đêm thì thấy là những mẹ nào chưa có cơn đau thì sẽ vào 1 phòng để ngủ. Còn lại những mẹ nào k ngủ đc thì sẽ tụ tập ở phòng còn lại. Điểm trừ tiếp theo ở đoạn này là 2 phòng chờ đẻ nhg có đúng 1 wc ở góc trong của phòng bên tay trái. Có 1 lúc e buồn đi đ.ái mà phải ôm cái bụng lết từ phòng bên kia sang phòng bên này, cảm giác xa như đi từ nhà ngoại về nhà chồng vậy 🙄 điểm trừ tiếp theo nữa là trong cơn đau đẻ vật vã thì chỉ có 1 mình, hoàn toàn k đc gặp ng nhà mà nhất là gặp chồng. Ít ra trong lúc đau đớn vật vã khổ sở thì phải cho chồng chứng kiến mà thấy thương vợ hơn chứ 😅 nhg ko, chỉ có mấy anh hộ lý nam đi ra đi vào hỏi xem đau lắm chưa e mà thôi 😅😅😅

Khoảng hơn 1 tiếng sau e đau hết chịu nổi r nên lại mò sang phòng bên cạnh để xin khám tiếp. Lần này có 1 anh bsi hay hộ lý gì đó khám, vì thấy e đau quá nên anh í cho e nằm chạy máy luôn trên cái bàn đẻ. Lúc nằm trên ý vẫn cố sức gọi ft cho chồng 1 cuộc khóc tu tu kêu vợ đau quá 😅 sau đó là e đau quá nên giãy vs vặn mình tuột hết cả dây máy ra, suýt thì rơi luôn xuống xô c*ứt ở đấy 🤣 nên bsi lại bê e về phòng chờ đẻ nằm tiếp vì phải mở 4p mới tiêm giảm đau đc chứ bh thì chịu, phải chờ thôi e 🤣 lúc ý đau quá e xin mổ mà ko đc mổ, mặc dù người nhà e có ng quen đó mà cũng ko đc mổ, bsi khuyến khích đẻ thường đến cùng. E bắt chồng gọi hết cho ng nhà để nhờ xin mổ cho e mà ko đc. Thế là đêm dài như vô tận, về phòng chờ đẻ e cứ nằm rên như chó con bị bỏ đói. Cứ 3-4p lại 1 cơn đau, cứ như thế đến sáng hsau 7h chồng e mới đc mò lên thăm vợ.

Thế là cả 1 đêm em mở có 2p. 6h sáng khám lại mới lên đc 3p. Đến tầm gần 8h thì tất cả sản phụ sẽ đc khám lại hết 1 lượt xem mở bn phân r thì may quá lúc ý e mở 4p r. Đc bê đi tiêm gây tê luôn và ngay 🤣 gây tê sẽ nằm co chân lên giống dáng con tôm đó mng, bsi sẽ sát trùng sống lưng r tiêm thẳng vào cột sống. Phải nói là sau khi đc tiêm tê e mới có cảm giác mình sống lại 🤣 cơn đau dịu dần và e ngù thiếp đi đc 1 lúc. Sau đó thì bsi bấm ối cho e để e bé xuống nhanh hơn. Bấm xong thì k hiểu sao 1 lúc sau nc ối của e nghe bsi nói loáng thoáng là chuyển màu xanh r. Cho đi mổ gấp thôi 🙄 nhg đợi mãi k thấy đc đi mổ bsi bảo phải xét nghiệm máu xem có vđề j ko đã. Thế là e lại nằm đợi. R từ đây e cứ thấy người nóng bừng, toát hết mồ hôi xong là cứ ngủ thiếp đi k biết j hết. Sau khi tỉnh dậy thì tự dưng thấy bn bsi vây quanh mình đang chằng dây vào ngón tay, r cho e thở cả oxy. Lúc này mới nghĩ trong đầu thôi bỏ mẹ r chả lẽ mình sắp tèo 😬 sao ko thấy ai phải chăng dây mà mình lại bị lắm dây lắm máy móc thế. Mới hỏi anh hộ lý thì a ý bảo e bị huyết áp tăng đột ngột, người thì sốt 38 39 độ 😅 anh ý còn hỏi trong quá trình khám thai e có bị huyết áp cao bao giờ ko thì e bảo ko. Thế r a ý bảo đây lả 1 trường hợp kiểu như biến chứng nhẹ trong lúc đẻ. E ko có cơn rặn, bsi thử cho rặn thì huyết áp lại lên cao vút. E nằm theo dõi khoảng 2 tiếng, có lúc tỉnh lại thấy anh hộ lý í đi vào ngó cái màn hình máy huyết áp của e r lắc đầu 😅 tự hỏi sao vẫn chưa ai bê mình đi mổ vậy 🥲 sau đó thì bsi tiêm kháng sinh cho e nên e tỉnh táo hơn để tiếp tục đẻ 🙄 bsi cứ bảo thử rặn e nhé khi nào a hô rặn là rặn. Có 2 chị còn kéo chân cho e. Nhg vẫn như vậy cứ rặn 1 cái huyết áp lại lên. Lúc ý là gần 12h r e vẫn chưa đẻ đc. Sau đấy e lại nghe bsi gọi bảo cho e đi mổ lần 2 😅. Gọi chồng lên lần 2 kí giấy tờ xong xuôi hết r, đứng đợi ngay cửa trong tư thế sẵn sàng khiêng vợ đi mổ. Thì bỗng dưng anh bsi trực chính của ekip ngày hôm í bước vào như 1 vị thần. Sau vài phút nghe tình hình của e thì anh phán luôn 1 câu đẻ thường đc, để anh 😬😬😬 và đúng thật. Anh banh chân em ra cái và hô RẶN, RẶN MẠNH VÀO CON NÓ Ở NGAY ĐÂY RỒI KO CỐ MÀ ĐƯA NÓ RA ĐC À. Ok anh nghe thế e lấy hết sức bình sinh rặn 1 hơi cũng dài như từ nhà ngoại về nhà nội, kèm theo chị hộ lý bên cạnh ra sức ấn bụng. Và e cảm giác thấy 1 tiếng roẹt nhg ko đau, nhg e biết là anh vừa rạch cho e 1 đường rồi 🙃 sau cú rạch của anh thì cũng là lúc thằng con e nó tòi ra luôn. Ngàn lần đội ơn anh huhu nhẹ hết cả bụng và e thở phào nhẹ nhõm đc r 😭
Vì e bị sốt nên con ko đc áp da vs mẹ mà đc cho ra nằm đèn. Sau khi đẻ xong thì e nằm đúng kiểu phơi thây trên bàn đẻ, 2 chân dạng tè he ra cho chị hộ lý khâu. Mọi ng cứ bảo lúc khâu còn đau hơn đau đẻ nhg e khâu lại ko có cảm giác đau là gì nhé. Chắc đc tiêm tê nhiều 😅 khâu khá lâu phải 20p mới xong. Sau đấy thì e đc chuyển ra xe đẩy về phòng sau sinh. Vào phòng nằm xong xuôi thì em bé đc bsi bế vào sau.

Vì e đẻ thường nên hôm sau đc ra viện luôn. E phải tiêm kháng sinh nên bsi bảo nếu muốn ở lại theo dõi cho chắc thì ở thêm 1 ngày nữa, nhg e chọn về nhà cho thoải mái. E vẫn đăng kí phòng dịch vụ 3 giường/phòng. Giá phòng hình như hơn 1tr e k nhớ chính xác. Sau sinh thì e có dùng thêm dv lấy máu gót chân cho con, sàng lọc tim bẩm sinh, chiếu tia plasma cho mẹ. Chi phí tổng là tầm 8tr, e có BHYT. Trong đó bao gồm tiền cảm ơn ekip bsi 3tr, tiền giảm đau 1tr5, lấy máu gót chân 500k, chiếu tia plasma 250k, tiền khám + tiền giường hơn 2tr nữa.

Mọi ng bảo sao ko đẻ dịch vụ, r mổ chủ động cho đỡ đau. Vì e chửa rất to, ai gặp e ngoài đời thì biết ạ. Lần nào đi khám bsi cũng tưởng sinh đôi 🙃 nhg e xác định tư tưởng ngay từ đầu là e đẻ ở pstw, nhỡ có vấn đề gì còn yên tâm. Và đúng là trong lúc đẻ e gặp vấn đề thật. Nếu ở viện khác thì chắc e bị bê đi mổ luôn r. Nhg ở đây các bsi vẫn giữ cho e đẻ thường đc đến cùng, mà e cũng chắc chỉ ở đây bsi giỏi mới dám để e nằm sốt 2 tiếng trên bàn đẻ như vậy. Nên là sau này nếu e có đẻ đứa nữa thì e vẫn chọn đẻ ở pstw nhé 🤪

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
BÀI CÙNG QUAN TÂM
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Review sản phẩm, dịch vụ
Đánh giá về dịch vụ, sản phẩm mẹ và bé
TÌM KIẾM