LẤY LẠI TÌNH CẢM SAU KHI LỠ ĐÁNH MẮNG CON
Áp lực công việc mệt nhọc, xích mích với vợ chồng, căng thẳng tài chính…khi có quá nhiều mệt nhọc bủa vây, không ít lần chúng ta vô cớ cáu bẳn, la mắng thậm chí đánh con vì những lỗi nhầm nhỏ nhặt, hay chỉ vì con bám lấy đòi chơi cùng
Sau phút giây đó, chúng ta cảm thấy hối hận, xấu hổ với con, với chính bản thân vì đã thiếu kìm chế. Nhưng cái tôi to lớn không muốn nhận sai với con, nên lại bồi thêm 1 câu đau lòng hơn: “khóc cái gì mà khóc, lần sau không được như vậy nữa nghe chưa”. Đỉnh điểm con quay lưng chạy ào vào phòng khóc thút thít, rồi hét to “con ghét ba/mẹ, ba/mẹ không thương con”.
Bạn lại vừa tự gieo thêm 1 nỗi ưu sầu, bế tắc mới.
Viễn cảnh vẽ ra rất rõ nét. Lúc đang tỉnh táo thì bạn cam đoan sẽ không để chuyện đó xảy ra. Nhưng tới khi bực dọc, thật tệ, bạn sẽ làm y như kịch bản trên. Vì bạn không có sự tập dợt và chuẩn bị cho chúng, nên sẽ bối rối và sẽ làm theo bản năng - đó là trút giận.
Hai bước xử lý sự buồn phiền, bực dọc mà không làm ảnh hưởng đến con:
🍀1/ Hãy tập dựa dẫm, chia sẻ nỗi buồn với con
“Con nít thì biết gì mà kể cho nó”, “kể cho nó nghe thì giải quyết được gì”. Chắc chắn bạn sẽ bài xích chuyện này bằng 2 câu nói trên. Đúng vậy, hiển nhiên con sẽ chẳng giúp bạn giải quyết được gì.
Nhưng bạn biết không, lúc này bạn rất mềm yếu, rất cần 1 nguồn năng lượng hồn nhiên, thuần khiết, không váy bẩn để bạn dựa vào, để cân bằng lại nguồn năng lượng tiêu cực trong cơ thể bạn.
Khi có chuyện trong lòng, dù không muốn nhưng hãy tập ôm chầm lấy con, cảm nhận sự trong trẻo của con trong vài phút, để bạn bình tĩnh lại, sau đó thật lòng kể cho con nghe vấn đề của bạn.
Con sẽ cảm nhận rằng, ồ mình rất quan trọng, mình đang làm được một việc rất to lớn đó là dỗ dành mẹ.
Còn về phía bạn, bạn sẽ được nghe con nói những câu rất ngô nghê, hay hỏi những điều mà bạn chẳng biết phải trả lời sao…thì lúc đó chỉ cần nhẹ nhàng bảo con “Hôm nay con giúp mẹ trông chừng nhà nhé, mẹ trao nhà cho con đấy, mẹ cần đi ngủ một chút để khỏe hơn, trong lúc đó con tự suy nghỉ xem, chắc chắn con sẽ biết trả lời những câu vừa rồi đấy”. Đó là cách bạn chủ động đón nhận con, có sự chuẩn bị tâm lý trước.
Còn khi bạn rơi vô thế bị động, đang chỉ muốn yên tĩnh thì con bất chợt quậy phá, nhào vô đòi bạn chơi cùng, do chưa kịp chuẩn bị trước chắc chắn bạn sẽ mất bình tĩnh và cáu giận con.
🍀2/ Lấy lại tình cảm nếu đã lỡ nặng lời, đánh con
Lúc đó nếu có người thứ 3 ở đó, bạn hãy nhờ họ dỗ dành, ôm ấp con trước, còn bạn hãy đi ra chỗ khác. Nếu không có ai, bạn hãy đi rửa mặt, uống cốc nước thật chậm để bĩnh tĩnh lại.
Khi đủ bình tĩnh, hãy đến ôm con nhẹ nhàng. Và bắt đầu giải quyết tận gốc vấn đề. Đừng chỉ dỗ dành, hứa hẹn mua cái này kia để bù đắp. Vết thương sẽ mãi ở lại trong lòng con nếu bạn chỉ xoa dịu bề mặt như vậy.
Sau khi con chịu để bạn ôm, hãy hỏi con: hồi nãy mẹ đánh mắng con, rồi con có đi đánh mắng lại bạn gấu ko? Đa phần các bé sẽ không làm vậy, vì lúc đó chỉ đang thấy tủi thân và giận mẹ, nên sẽ trả lời “Không ạ”.
Tiếp đến, bạn sẽ nói như đã nhận ra “Ồ, vậy là mẹ sai rồi, có cô kia mắng mẹ, mẹ lại về nhà mắng con. Vậy mà khi mẹ mắng con, thì con lại không đi mắng lại bạn gấu, con thật giỏi. Mẹ biết mẹ hư rồi, con có giận mẹ không?”
Điều bạn nói ra như dòng nước mát xoa dịu tâm hồn con, con cảm thấy được tôn vinh, và thật hãnh diện vì hành động không đi đánh lại người khác của mình. Từ đó hiểu rằng mình bực dọc rồi đi đánh mắng lại người khác là sai, như vậy sau này con sẽ không bị ám ảnh bởi hành động của bạn mà đi lặp lại với người khác.
Nếu đã làm được đến đây, mong những lần sau có nóng giận, bạn hãy chủ động dựa dẫm vào con như ở bước 1 mình chia sẽ. Nếu năm lần bảy lượt, bạn phạm cùng sai lầm với con, thì những câu nói như bạn nhận sai sẽ trở nên vô nghĩa, con sẽ mất lòng tin vào bạn.
🌺Sửa mình trước, sửa con sau…là câu thần chú rất khó niệm, nhưng vì tương lai con, mong rằng mỗi người chúng ta sẽ làm thật tốt.
JANES HUYNH