Trần Thị Đoan VIP
Xin chào cả nhà. Em xin rewiu 1 chút về hành trình đi đẻ của mình. Em làm cty 8 tháng em mới nghỉ sinh thì tính lên ngoại chơi vài bữa rồi về đi đẻ. Lên chơi đk 2 hay 3 tuần k nhớ rõ nữa. Hôm đó là T7 em bảo vs bố mẹ là mai con về. Thì đêm hôm đó thấy trong người rất mỏi. Mỏi hơn mọi khi rất nhiều. Đêm đó vì mỏi mà cứ lăn qua lăn lại ngủ k sâu giấc... 5h bắt đầu thấy bụng đau đau. Lúc đó k nghĩ là mình đau đẻ đâu chỉ nghĩ là con máy đau bụng thôi vẫn kệ. 6h vẫn đau và lặp đi lặp lại cũng nghĩ đến hay là mình đau đẻ. Lên Google gõ dấu hiệu chuyển dạ thì thấy người ta bảo dấu hiệu là đau từng cơn và mỗi cơn 1 đau hơn. Đây em chỉ đau ở 1 mức độ và lặp đi lặp lại thôi k đau hơn. Với lại mình còn 17 ngày nữa mới đến ngày dự kiến sinh mà. Ai cũng bảo con đầu sẽ đẻ sớm hơn 7-10 ngày. Chả thấy đau hơn gì lại đi ngủ 🤣. Bảo ngủ nhưng cũng k ngủ được. Cứ lăn qua lăn lại thui. Tại bụng cứ tức tức ý. Nằm đến 7h30 xuống nhà vệ sinh cá nhân. Bố mẹ đi làm em trai đi học nên quanh quẩn ở nhà thôi. 8h thấy đói xuống bếp nấu bát mì tôm 2 quả tứng ăn. Ăn xong đi lượn ra sân r lại ra ghế đá nhà văn hóa ngồi ( cách nhà 3 bước chân ). 9h15 vẫn thấy đau bụng vậy là lấy đt gọi cho mẹ. Alo mẹ à con đau bụng. 5p sau mẹ đã có mặt ở nhà rồi. Mẹ mình lại gọi cho bố về đưa mình đi kiểm tra. Đi ktra họ bảo mở 2p rồi. Vậy là về thu dọn đồ dạc lên đường đi đẻ thui. Về lại nhà ngoại cpi đồ mẹ cũng cpi vài bộ quần áo đi theo con gái. Bố gọi xe cho con đi. Về đến nhà ck vẫn dũng rỉnh. Còn định đi gội đầu chứ nhưng bị cản lại 🤣. 11h30 lên đường ra Bắc Giang đẻ. Làm thủ tục và khám sk các thứ nhận phòng thì 13h45p em theo chân chị y tá lên bàn đẻ. Lúc đó bác sĩ ktra thì em mới mở 3p. 14h15p em vỡ ối. Đến 3h hình như em bắt đầu có cảm giác con nó cày cày ra. Em bảo bác sĩ thì họ ktra họ bảo em chưa đẻ được. Chị bác sĩ cứ luôn miệng dặn em là k đk dặn k đk dặn em chưa đẻ đk. Okeee k dặn. Đến 15h30 em bảo chị ơi em đau bụng quá thế là chị ý bảo ok thế thì đẻ nhá. Vậy là em làm 3 hơi thế là bé bi của em chào đời vào lúc 15h35p. Đến lúc em ra khỏi phòng sinh mấy chị bác sĩ còn bảo em là vào sau mà ra trước hơi nhanh đấy 🤣.Hiện tại bé nhà em được 4 tháng rồi ạ. NB bé đk 2.8kg. Em xin kể đến đó thôi ạ dài quá rồi 😬

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Tìm kiếm