Viết kinh nghiệm IUI IVF bv bưu điện cho mẹ nào cần ạ 😃
E thấy có bài đăng hỏi, tính cmt, mà nghĩ muốn nói dài quá nên làm bài post 😅.
Kinh nghiệm 2 lần IVF đều thành công ngay lần đầu. Trộm vía tỷ tỷ lần!!!
Keke e cp 2 lần, 2 lần 2 cách áp dụng khác nhau.
Lần 1, năm 2017, e theo bs Cương. Sau 3 chu kỳ, e chuyển 2 phôi n2, loại 2. Nói chung chật vật, gian nan đủ đường. Nên khi cp xong, e nằm 1 chỗ tuyệt đối trong 7 ngày, ko đt luôn 😄, vs hay tắm gội, nhờ bm và ck hết. Ngi làm luôn 9 tháng, ko lên cầu thang 🙂. 9 tháng ấy, e chỉ ở tầng 1, đọc sách, thai giáo 🙂 ít đt, ít nói chuyện. Kết quả: bé trai ra đời mạnh khỏe, trộm vía thông minh, nhanh nhẹn. Nhưng mẹ ngược lại, đẻ xong, stress khỏi bàn, thiếu mỗi điều tự tử 🤣🤣🤣.
Lần 2: 08/04/2021. Bs Nhã cp cho e. Phôi trữ, nuôi phôi n2 lên n5, chuyển 1 phôi tốt (ko biết loại mấy ạ. E ko sàng lọc, cũng ko hỏi. Chỉ luôn cầu "Có Duyên" với con thôi ạ!). Trộm vía, sau 8 ngày cp, xn beta 214, ngày 13 scp beta trên 1000. Lần 2 này cp xong, e vẫn về nhà luôn (đi ô tô ạ), e đi lại nhẹ nhàng, nhưng ko kiêng quá như lần 1 nữa. E mong con khỏe, mẹ khỏe 🙂 chứ ko muốn con bị coi như khác biệt, còn mẹ thì stress 😅. Buối tối, e vẫn lên tầng, ngủ với cu lớn, trông cu lớn như bình thường, vì ông bà già cả rồi ạ. Bố nó thì đi làm xa, nên nói chung bé t2, e cũng ko có điều kiện như đứa đầu, vẫn trông con, vẫn leo cầu thang, vẫn rửa bát, thậm chí có hôm con quấy còn phải bế và tắm cho bạn ấy 🥲. Kể ra thì cũng hơi liều!
Thế nên e thấy thế này các mẹ ạ:
1. Cp xong, các mẹ ko cần phải nằm một chỗ đâu ạ. Theo bs nói thì vừa để lưu thông máu, vừa giúp phôi dễ bám. Còn cá nhân e thì thấy, còn giúp mẹ thoải mái tinh thần.
2. Nhiều mẹ kiêng ko lên xuống cầu thang. Cái này nếu kiêng đc thì nên kiêng ạ. Còn k kiêng đc như e thì đi lại hạn chế mom nhé. E đọc nhiều tài liệu thấy nói đi cầu thang, ngoài việc dễ ngã, còn có khả năng gây bóc tách ấy ạ. Đợt mổ kẹp vòi, e nằm cùng 1 mẹ bị bóc tách, bs mắng cho vì tội lên xuống cầu thang quá nhiều. Nên nếu có đk, các mẹ kiêng đc cứ kiêng ạ!
3. Dùng thuốc đúng giờ, và nên chia đều thời gian. Như bs Nhã nói thì chia đều từ 6h sáng, để cơ thể luôn có thuốc 🙂 Lần cp vừa rồi, e về dùng nhầm thuốc 😅 bs đã dặn k fai dùng viên đặt nữa, nhưng như 1 thói quen, e lại đặt. Đặt xong mới nhớ ra, mà thuốc tan rồi 😅 sợ quá gọi bs ở ps e quen, may mà ko sao 😆😆😆 Trộm vía trộm vía!!! Rút kn, sau đó e ngồi chia thuốc theo ngày luôn 😂 haha =)))
4. Hạn chế đi xe máy. Các mẹ nếu kiêng đc thì cứ kiêng ạ. 🙂 kiêng mấy cái này chỉ có tốt, ko có hại 🙂 E thì quyết định xin ngi làm hết 3 tháng. Sau đó nếu ổn thì đi làm lại, ko thì ngi tiếp ạ. Mà lần này e ngi tiếp thì nguy cơ cao là bị mất việc, nhưng thôi kệ, ko làm việc này làm việc khác, dù khó khăn, vất vả hơn, nhưng con cái là quan trọng nhất! Ko có tiền, cs sẽ khó khăn hơn nhiều. Nhưng nếu có tiền, mà ko có con, thì cs trở nên vô nghĩa. Trước đây, có lẽ e cũng có của ăn của để 🤗 nhưng ko đêm nào e ngủ đc, đêm nào cũng khóc cầu con. E dùng tiền làm từ thiện, thậm chí mua đồ ăn cho ng vô gia cư khi vô tình đi làm về muộn, đi rải tiền khắp nơi, dùng cả đông tây nam bắc 🥲. Sau quyết định dốc hết tiền đi làm ivf. Khi dưỡng thai mà ngi làm, e còn phải bán sạch 2 lô đất, khi đó rơi vào tầm hơn 2 tỷ, để trả nợ kd, sau đó ko kd j nữa. E ngèo đi, giờ còn ở nhờ nhà thầy u 🙂 nhưng cs vui hơn, ý ngĩa hơn vì e đã có con yêu 🥰 cám ơn con đã đến bên em! ❤ E vẫn tin vào tâm linh, mỗi khi được đẩy vào căn phòng cp, e đều cầu nguyện cho con về bên em, để em được yêu thương chăm sóc con! Khi đậu rồi, e vẫn ngày ngày cầu mong con được phù hộ để khỏe mạnh, an toàn trong bụng mẹ suốt 9 tháng 10 ngày, đến ngày ra đời mạnh khỏe, bình an ❤❤❤.
Thế nên là, các mẹ ạ, e ngi rằng, kiêng đc gì thì các mẹ cứ kiêng, miễn là: 1.Tinh thần thoải mái nhất. Cái này e ngi quyết định nhiều đến sự thành công đấy ạ. Vì con đến là duyên, phải ko ạ!
2. Tuyệt đối nge theo bs nhé. Đừng nge lang băm 🙂 vì chúng ta là những chiến binh dũng cảm rồi, nên hãy tin vào người chỉ huy, người mình trao niềm tin ạ. (Như e đang dị ứng thuốc, cũng k jam dừng thuốc bữa nào ấy ạ 🥲)
E ko giám nói mình đúng, mình kinh nghiệm, mà chỉ là chia sẻ thật lòng giữa đêm khuya, trải lòng cùng các mom chung cảnh ngộ, chúc cho các mom đều thành công đón được con yêu, và chúc cho các bé yêu đều được mạnh khỏe, bình an về bên các bố mẹ, các con nhé! ❤❤❤ Yêu thương rất nhiều!