Công cuộc đi đẻ của các mom như nào: Chứ ban đầu là mình đi khám, xong bác sĩ bảo mở 1 phân cho nhập viện lúc 10 giờ sáng. Dự kiến là đêm hoặc ngày sau mới đẻ. Gọi về cho bà nội với cụ nội thì kêu bắt buộc phải đẻ trong hôm nay bằng cách mổ hoặc kích thích. Nghe được thấy buồn lắm. Đi ăn trưa xong thì đấy hơi đau với thì được y tá cho đo độ gò tử cung xong bảo gò ít lắm chưa đẻ trong hôm nay được. Mình về phòng được 1 tiếng thấy buồn rặn ị nên được các cô ở phòng bảo đi khám đi. Vào phòng khám lại bác sĩ kêu đầu bé ra rồi lên bàn đẻ gấp. Mà mình không ai đỡ đẻ cho luôn, đợi bác sĩ khâu cho chị bên là sang rạch 1 cái là con chui ra. Từ lúc nhập viện đến lúc đẻ tầm 4 tiếng. Mà trong phòng đẻ tầm 10 phút là xong. Chồng ra kêu đẻ nhanh thế, mọi người không biết em đẻ. Mẹ chồng vui vì bé ra đúng ngày giờ