Đi đẻ thời côvi - lên giường đẻ bác sĩ bắt đeo khẩu trang ạ 😍
5g sáng 30 tết , e cảm thấy đau bụng và bắt đầu có biểu hiện của việc chuyển dạ, ráng nằm đợi coi thử có hết đau bụng hok 😅, ai ngờ cơn gò cứ đến liên tục , tranh thủ bò vô toilet gội đầu cho sạch sẽ rồi sấy cho khô tóc🧖🏻♀️, xong gọi ông ck chuẩn bị giấy tờ , xách đồ vọt lên xe chạy tức tốc đến bệnh viện, đến nơi họ bắt khai báo y tế cả 2 vk ck , lúc đó đau bụng quá rồi , e năn nỉ bác sĩ cho e vào phòng sinh ngay chứ con e gần ra rồi 😢 ma bác sĩ hok tin ! Cứ nghĩ e đau bụng sơ sơ , bắt e ngồi xe lăn để đẩy vô phòng chờ sinh đo ctc, điện tim e bé vs xét nghiệm máu ! Khi đẩy e lên đến nơi , cô y tá đi lấy giấy tờ , dặn e ngồi đó đợi ! E chịu hok nổi nữa, quyết đứng lên chạy vào phòng sinh vọt lên giuòng vô tư thế để rặn đẻ lun ( vì đẻ đứa thứ 3 tại cùng 1 bệnh viện 😅) , bác sĩ chưa kịp vô , e đã rặn ra rồi , cô y tá đỡ cho , nói e chuyển dạ nhanh quá ! Không khéo là đẻ giữa đường rồi ! Hihi!
Chim non chào đời lúc 7g sáng ngày 30 tết (11/2/2021) , nặng 3ki9 ! Mấy cô chú mát miệng chúc cho con mau ăn chóng lớn khoẻ mạnh ạ ! Mẹ con cảm ơn nhiều ạ 🥰