Có mom nào như em k? Từng 1 đời ck có 1 bé trai hơn 3t đang ở vs bà nội.
Bh lại đang có bầu mà k đủ can đảm tiến thêm bước nữa, thật sự sợ cuộc sống hôn nhân, biết là sinh con ra sẽ thiệt cho con nhưng e sợ lại mang tiếng thêm 1 lần nữa, sợ tập 2 lại như tập 1 chắc còn nước e nhảy cầu.
Nói thêm nữa là ck cũ e nó thuộc vào dạng, gia trưởng,vũ phu, bám váy mẹ, tính nhu nhược, nên ms đi đến kết cục bỏ nhau nhé, và e sợ tập 2 cũng như kiểu tập 1 nên e ms k đủ can đảm đi thêm bước nữa nhé. Chứ e đang bầu và gần sinh rồi e k có ý định bỏ con hay gì đâu. Chỉ là e k dám lấy ck lần nữa thôi. e vẫn yêu bé và thai giáo cho bé đều lắm 🥰🥰