Candy Gấu VIP
18 tủi bầu bất thình lình. Bồ bảo bỏ. Em nó bỏ bồ. Chủ động ngưng mọi liên lạc từ 8 tuần thai.
19 tủi đẻ. Nằm phòng mổ nhắn bồ cũ vào nhận con, không thấy hồi âm, em vẫn bình thản, chẳng chút oán giận, trách móc nào, bởi em hiểu sự kiện này xảy đến là điều cần cho sự trưởng thành của bản thân. Em ôm con nuôi con 1 mình với sự Đón Nhận mọi điều chẳng hề biết trước quái gì sẽ xảy ra tiếp theo...
Lặng lẽ, tích góp tiền đi học rất nhiều về phát triển bản thân, chuyên tâm kiếm tiền để đi học được nhiều hơn, chuyên tâm nâng cao năng lực làm mẹ, nâng cao tư duy và nâng cấp + nới rộng vòng tròn các mối quan hệ. ⛅️
Làm mẹ toàn thời gian 3,5 năm, nuôi con sữa mẹ 100% 39 tháng. 🤱
Đã đèo con lúc bé con chỉ 2tuổi, 2 đứa đi cùng nhau 1600km xuyên Tết 🧧2019 bằng motor.
Đã có những công việc kinh doanh mang lại những nguồn thu nhỏ nhỏ, giúp em thảnh thơi có thời gian đi học, thời gian làm mẹ và thời gian 1 năm gần đây là yêu đương ☺️

Sau 3,5 năm từ lúc em bầu, không có sự kết nối nào với ba bé, thì sau rất nhiều sự nỗ lực nâng cấp năng lượng và năng lực của bản thân, em và ba bạn nhỏ đã kết nối lại. Tụi em ở thành 1 cặp partner (đối tác nghiệp), rấT nhiều sự thấu cảm và chân quý nhau trong trái tim 💕 . Tụi em đã không yêu, đã chưa từng yêu (một cách fall in love nhau) và chắc có lẽ chẳng bao giờ yêu nhau đâu 🤪 Mà có điều tụi em ở hiện tại, rất tôn trọng và biết ơn nhau, xem nhau như người trong nhà và là cộng sự cùng nhau xây dựng dự án chung dài hạn tối thiểu là 14 năm nữa (con 4 tủi rồi) 🤪
Em có Bồ, em dắt ra giới thiệu, làm quen hỏi thăm nhau, vài bữa sau em bỏ Bồ, em kể ba bạn nhỏ nghe, em khóc muốn trôi luôn cái căn hộ em ở. Ba bạn nhỏ động viên em thư giãn nghỉ ngơi, bảo là em còn phải yêu thêm 2-3 mối nữa mới đậm đà thanh Xuân. ☺️
Rồi em đi gặp khách hàng, đi học, đi chơi, đi spa, đi chơi với Bồ mới...em nhắn trông con hộ, là nhận việc trông ngay nếu không đi công tác xa. ☺️

Rồi, sau 5 năm tủi trẻ, bây giờ em thật sự Biết Ơn cuộc đời này đã cho mình nhiều sự kiện lớn đến, để em biết rằng mình đủ sức vượt qua hết với dung lượng trái tim yêu thương có Hiểu Biết và không Phát Xét. ☘️
Giờ em thấy mình Hạnh Phúc và rất nhiều Phước lành luôn đó ♥️

Nếu không bị kẹt vào cái ý niệm riêng của mình thì còn gì để Mừng hay để Giận ?!!🙏🏻

Chính cái ham muốn của mình làm cho mình vướng vào khổ ái của thế gian. Và khi cái ham muốn lớn mạnh sẽ tạo ra khổ đau. 🙏🏻

Lạc thú sinh lo lắng
Ái ân sợ vô thường
Yêu nhau hay ghét nhau
Rốt cuộc rồi cũng phải xa nhau.

0 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Mẹ đơn thân
Góc tâm sự dành riêng cho mẹ đơn thân
TÌM KIẾM