Tư vấn     Thai giáo
Nguyễn Hải Yến VIP
Mẹ con e đã về đích lúc 33w5d tuy k gọi là thành công rực rỡ như mọi người, nhưng đối với bản thân e đã gọi là may mắn nhiều nhiều lắm rồi ạ 😍

E lấy Ck từ năm 19/01/2012(AL)tới lúc e sinh 2 con là 11/09/2020(AL) thì các c tính xem em hiếm muộn bn năm ạ😣 Từng ấy năm trôi qua em đã khóc k biết bao nhiêu lần trải qua bao đau đớn nữa tất cả 4l chọc trứng và k biết tiêm bn mũi tiêm đủ thứ thuốc vào người rồi cũng đã làm đủ mọi cách mới có bầu được mặc váy bầu được cảm nhận lần máy nhẹ đầu tiên của con mà bao năm nay e đã mong muốn, e đã hái được 2 trái ngọt như ngày hôm nay thật sự e rất hạnh phúc các c à 😍👩‍👦‍👦

Em mang bầu trộm vía mẹ khỏe con khỏe mỗi lần đi siêu âm được nhìn thấy con nghịch trong bụng e thấy vui lắm e còn quay lại video về nhà e xem đi xem lại k biết bao nhiêu lần, tới tuần thai 25 e xn dung nạp đường lúc đi vui vẻ bao nhiêu lúc về e lại buồn và lo lắng bấy nhiêu, e bị cao luôn 3 chỉ số 7.29.14.20.14,29 bsi bảo e nhập viện nội tiết ngay k nguy hiểm tới e bé e lo sợ lắm ngày nào cũng nên hội xem các c chia sẻ xem thực đơn ăn uống như nào để e ăn theo sau đó e nằm viện BM 1w điều chỉnh để dò liều để tiêm insulin đường vẫn loạn k ổn định vì bsi của e nói e dễ bị tđ trước rồi e lại buồn hơn nữa nhưng e đã cố gắng k suy nghĩ ăn uống thật tốt để 3mc ổn định nhưng e lại dư ối và đa ối nữa e vẫn tiêm isulin liều 9-9-9-14 tới tận lúc e đi sinh 😣 e bị rỉ ối như vỡ ối luôn các c ạ mà siêu âm bsi bảo e nước ối vẫn mênh mông lắm nên e đỡ lo e bị lúc 32w5d e nằm viện pstw đúng 1w là con gò nhiều đòi ra ctc còn 1p thui bsi bảo thai đôi giữ tới được tầm này là ổn lắm rồi cho đi mổ gấp e đã khóc e run e sợ vì sợ sinh con bé tội thương con 😭 thế là y tá đẩy e đi nên phòng mổ chưa đầy 10p 3mc e đã gặp nhau các c ạ thấy con khóc to bsi bảo trộm vía mỗi bé được 2kg thế là bsi cho e nhìn 2 con thực sự lúc đó e đã rơi những giọt nước mắt ho các c ah e thầm nghĩ e đã làm được làm mẹ thật rồi 🥰 thế là c y tá bế con e đi vào khoa ss để theo dõi anh hôm sau được về với mẹ luôn còn e thì phải thở oxy 1w và dùng kháng sinh ổn định bsi gọi tới đón con về trộm vía 2 bé nhà e xn máu gót chân bt hết ksao ạ giờ 2 bé nhà e được 1w20d rồi e mới ngoi lên than thở vài câu hihi e viết hơi lủng củng các c đọc có gì thông cảm cho e nhé

9 Trả Lời
Lưu lại

Tải app để tham gia
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất định hướng, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Nhận ngay 5,000+ hoạt động Thai giáo, Giáo dục sớm, Tập nói sớm, Ăn dặm VIP
Thai giáo
Giáo dục sớm
EASY, Luyện ngủ
Tập nói sớm
Ăn dặm VIP
Tư vấn 1:1
XEM THÊM CHỦ ĐỀ
Thai giáo
Giải đáp, chia sẻ mọi thắc mắc về Thai giáo
TÌM KIẾM