Mình thấy các mẹ hay hỏi cách làm sao để có sữa và làm sao để kích sữa về. Mình muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình để các mẹ sắp sinh hoặc đã sinh mà không đủ sữa tham khảo nhé!
Bản thân mình không phải là một người nhiều sữa, bé đầu phải đến ngày thứ 10 mình mới đủ sữa. Trước đấy tự tin lắm vì nghe mẹ đẻ kể ngày xưa sinh hai chị em mình sữa tràn trề luôn, mà mình cái gì cũng giống mẹ 😆 Đến lúc không có sữa, ăn tỉ thứ bà rằng, lên các hội lên mạng các thứ tìm cách kích hút, thấy bảo 3 tiếng hút một lần, cũng cố nai lưng ra hút mà đến đêm vật vờ vì thiếu ngủ mà vừa sinh xong sức khoẻ chưa hồi phục.
Sau khi sinh 1 hôm thì bệnh viện có gọi điện hỏi mình đã đủ sữa chưa, có dùng máy hút sữa không, và nói với mình rằng Em bé là máy hút sữa tốt nhất nhé! Lúc đấy chưa hiểu gì đâu 😂
Vậy là 1 tuần sau sinh cứ vừa sữa mẹ vừa sữa công thức, cho đến 1 đêm, hai vợ chồng mình không ai chịu ai dậy pha sữa cho con vì quá mệt. Mình cứ cho bé bú một chút để bé không khóc nữa rồi lại đặt xuống, đêm đấy mình vừa ngủ gà gật vừa cho bé ti nhưng mình nhớ là cho ti nhiều lắm, có khi 15 phút ti một lần ấy, cứ bé ti xong bé nín khóc và nhả ti là mình lại đặt. Loanh quanh đến gần sáng thì thiếp đi. Và các mom biết không, sáng hôm sau tỉnh dậy, áo mình ướt đẫm, sữa đã về ạ 🤩🤩 Và từ đó, bye bye cái bình và sữa công thức luôn sau đêm định mệnh đó 😂
Các mom thấy vi diệu không? Chỉ sau một đêm kích sữa. Lúc đó mình mới hiểu rằng em bé đúng thực sự là cái máy hút sữa tuyệt vời nhất trên thế gian. Vậy mà trước đấy mình không hề biết, không ai nói cho mình cả vì đi đâu cũng nghe dùng máy hút 3 tiếng một lần, cả đêm lẫn ngày... Chỉ có chồng mình, mẹ chồng mình, mẹ đẻ mình thì không đồng ý cho mình kích sữa bảo cần nghỉ ngơi nhiều, không đủ thì cứ cho sữa ngoài để còn ngủ, ngồi nhiều mất ngủ, mỏi lưng.
Đến bé thứ hai, mình rút kinh nghiệm nên không gửi bé đi phòng sơ sinh, cứ để bé nằm cạnh, khóc là cho ti mẹ, bé được gần mẹ và mút mẹ liên tục, cảm giác như 18/24 tiếng trong 2-3 ngày đầu tiên luôn ấy(bản năng mút mát của bé thật dã man), đến mức sưng và rát nổi bọng ở đầu ti, nhưng nhờ thế mà sữa về đủ sớm. Hơn nữa cho bé ti nằm nên mẹ không mỏi lưng.
Mình mà dùng máy hút thấy không được nhiều đâu nhưng trộm vía thấy bé cứ mút ừng ực ấy, mà chỉ cần nún vài cái là sau thấy tia sữa phun ra đầy mặt luôn.
Mình chia sẻ ở đây không nhằm bài xích các mẹ kích bằng máy hút, vì mỗi người có một sự lựa chọn và mỗi người có một lí do để chọn. Mình chỉ muốn nói rằng, mẹ đừng ôm lấy máy hút mà quên đi con chính là máy hút sữa tuyệt vời nhất ❤️❤️❤️ hãy thử quay lại điều tự nhiên nhất xem sao, nếu đã dùng máy mà không thành công nhé!
Chúc các mom và các bé luôn mạnh khoẻ và hạnh phúc! 🥰🥰🥰