Xin chào mọi ng mình đang bầu tuần thứ 29 nè dự sinh 27/2.Mình buồn quá các mom ơi! Cứ nghĩ mình thật hp lúc nào ck cũng qt... Nào ngờ hôm qua e phát hiện ck e ăn vụng các mom ạ. MÉO HIỂU BÓC BÁNH TRẢ TIỀN HAY MÈO MẢ GÀ ĐỒNG
Ăn vụng quay phim chụp ảnh lại bị e tóm đc dù ảnh đã xoá.Lúc đó cảm xúc của e thất vọng vô cùng,ông run ng lên khi bị phát hiện xong làm ra vẻ ko có gì.vì lúc đó e chưa nói gì.tối hai vk ck nt mãi ông mới chịu nhân,ông bảo thèm qua ko chịu dc (trong khi đó e có phải ko cho đâu,ông sợ ảnh hưởng tới thai nên hay bảo e...tay cho ra ngoài). Thế mà ông ý lừa e ăn vụng khi nào e ko hay biết gì.Nguyên đêm qua e khóc dòng dã và ko thể chợp mắt đc.ông nói lần đầu mà e nhìn hai ng đó ở phòng trọ ko phải nhà nghỉ các mom ạ. Thực sự méo tin dc tưởng ve phải vào nhà nghỉ chứng tỏ qua lại nhiều.
Giờ e rối quá ko biết làm sao?
Đêm qua ông ý xl nhưng chưa thoả mãn đang đợi ông ý đi làm về để nc. Các mom cho e lời khuyên với ạ!