Cơm cữ!!!
Tầm này năm trước mình đang ở cữ. Vì sinh bé đầu không có sữa nên quyết tâm gọi sữa về khi sinh bé thứ hai lên cao phơi phới. May mắn có bà nội và bà ngoại thay phiên chăm bé ngày đêm, cùng sự trợ giúp của chồng nên công việc chính của mình là ăn và kích sữa thôi ạ😜.
Mình lên thực đơn, bà ngoại đi chợ mua đồ ăn mỗi ngày trước khi qua nhà giúp mình chăm e bé. Đây là một số mâm cơm cữ tự tay mình nấu theo sở thích và khẩu vị cá nhân gửi các mẹ tham khảo nhé. Chúc các mẹ có kì ở cữ thoải mái, vui vẻ gọi sữa thành công😘
Cre: Mẹ Hà Khờ