Ôi bây h mới rảnh để viết rv quá trình đi đẻ của mình ở Từ Dũ đây ạ
Dự sinh 10/9 nhưng ~4h chiều 29/8, đang nằm nghĩ tự nhiên nghe nc chảy và k kiềm lại đc. Cảm giác là vỡ/rỉ ối r. Vô nhà vs ktra thì ôi thôi đúng r. Lật đật đt báo bsi mình theo và bác kêu gom đồ vào thẳng cấp cứu lun.
Sau khi lấy lại bình tĩnh thì đt cho ck về, book xe. 4h15 tắm, gội, đóng bỉm sạch sẽ r ngồi ăn hết tô phở, tới sữa, tới bánh trong lúc đợi ck về. 5h15 ck về tới. Ok 5h30 lên đường đi đẻ thôi nào
6h30 lên tới TD, vào thẳng cấp cứu. Vì mùa dịch nên chỉ đc 1 ng đi cùng. Chị ck mình đi theo nhưng bị bve đuổi về. Và sản phụ phải tự đi khai báo, đăng ký thông tin (may lúc này chưa đau)
Thăm khám xong bác bảo có dấu sinh, làm thủ tục nhập viện, đóng tạm ứng 10tr (lúc này nghe mừng thầm vì sắp đc gặp con hihi)
~7h đăng ký xong đi lơn tơn kêu ck mua cho cái bánh bao gặm thêm cho có sức tiếp kkk (quyết tâm k để đói). 7h15 đc kêu lên phòng chờ sinh thay đồ khám trong lần nữa r khai báo thông tin, lấy máu xét nghiệm. R đc đưa về phòng chờ sinh (chỗ này cách ly ck r nhe)
Ôi qua đây các m mới thấy 1001 câu chuyện đi đẻ là đây. Nhìn thấy các m khác đau la in ỏi, máu me đầy giường trong khi mình vẫn chưa có 1 cơn đau, vẫn ngồi nhìn ngó nhìu chuyện với mấy m khác 😂 cảm thấy mình thật khoẻ
Nhưng k, ~9h đêm mình bắt đầu đau từng cơn, ngày 1 tăng, đau quá nhưng chỉ dám nắm chặt lấy thanh inox đầu giường mà thở đều chứ k dám la lớn sợ mất sức với ảnh hưởng tim e bé. Đến 11h40 đau quá rên rỉ và mắc rặn, xin đc khám lại thì c hộ lý đến khám trong r làm j đó mà máu chảy lênh láng lun. Xong thay bĩm khác r đc đẩy xe lăn đi vào box sanh. Lúc này nở 6-7p r
12h vô box hộ lý khám lại thì nở đc 8p. 12h20 nở trọn 10p và ck mình vừa kịp đến nhưng bs chưa đến nữa huhu. Mình chọn sanh dv gia đình chọn bs.
Đúng 2h27p 30/8 mình đc gặp con. Da kề da với e bé. Tròn 38w4d
Đợi bs may tsm xong thì đc về trại. Ta nói cái lúc may tsm này thật sự cũng 7 8 phần cơn đau đẻ đó mấy m.
~3h30 mình đc về trại. ~10h đc đẩy qua khu N nhưng phải nằm hành lang đợi phòng. 2h chiều đc nhận phòng 2 giường, 1tr/ngày
12h trưa ngày 1/9 mình xuất viện
Tổng chi phí: ~7tr830, bảo hiểm trả: ~1tr450, mình thanh toán: ~6tr380
Note:
- Mình bị GBS nên lúc trg phòng chờ sinh ngta sẽ chích kháng sinh cho mình 4 tiếng 1 lần. Mình chích 1 lần là đi đẻ lun.
- Mình k chích mũi đẻ k đau
- 2 lần xông hơ, 1 lần gội đầu khô (nên sử dụng nhe mấy m, mình đẻ khuya mà trưa hsau mấy hộ lý đã khuyên mình nên làm r ak)
Mình thấy chọn TD để sinh là yên tâm nhất nha, các bs, hộ lý, y tá, nhân viên đều hoà nhã, lịch sự. K la mắng j như lời đồn đâu nha. Chỉ la mấy m cứ đau là hét lên r đụng j cũng la làm mất sức, k có sức đẻ, ảnh hưởng tâm lý đến mấy m xung quanh thôi
Ngoài ra dịch vụ, thái độ ok hết.
Nếu sinh lần nữa mình vẫn chọn TD 🥰