Mang bầu gần 6th, hỏi ý chồng mua dừa xiêm về uống (dừa xiêm mini 85k/10 trái), chồng tưởng là đòi uống dừa xiêm bình thường 20k/trái nên nói là mắc. Em bảo không, dừa xiêm mini rẻ mà, chồng lại nói là dừa nhỏ vậy uống được bao nhiêu đâu!! Rồi lãng qua chuyện khác. Tức quá em cãi nhau với chồng, từ hồi bầu giờ chưa bồi bổ được cái gì, mang bầu 6th không ai biết vì bụng nhỏ, thèm gì cũng không dám mua, chồng thì hay méc với mẹ em là em không ăn uống nên bụng nhỏ, nhưng những lúc em thèm này thèm kia kêu mua thì vậy. Mua cái gì tiêu chí là phải RẺ , chứ không quan tâm vợ mình có thích hay không. Cam ngta bán 10k/kí, chạy đi mua cả chục kí về kêu vợ pha uống, 1kg đường mới mấy ngày hết sạch vì pha nước cam, uống nữa chỉ sợ tiểu đường.
Cãi nhau là đuổi vợ đi, sỉ vả làm nhục vợ, bao nhiêu lời khó nghe nói ra hết.
Vợ rịch đi thật thì xuống nước làm hoà. Quá chán rồi...
Kể cho bà chị nghe, bà ấy chuyển khoản cho em 500k bảo thèm gì mua ăn đi mà em ứa nước mắt. Cuộc đời em chưa bao giờ cay đắng bẽ bàng như vậy 😞