Ngan Pham VIP
Có mom nào trường hợp giống e không.
Chồng e ở xa nhưng rất là thương e, không để e thiếu 1 thứ gì hết. Mới 3 tháng đầu thôi, bầu thì hormon thay đổi. Nhớ chồng khóc suốt, nhiều khi khóc kh hiểu lí do, biết khóc là kh tốt cho con, nhưng nước mắt ở đâu nó cứ chảy ra, nhiều khi mơ thôi khóc ướt cả gối, nhiều khi đi khám thấy mấy mom có chồng đi chung e cũng tủi khóc cả đoạn đường về, làm gì cũng mình ên hết, giờ e thấy thương mấy mom đơn thân vô cùng. Đêm cứ 1-2h lại không ngủ được, e mệt mỏi hay chóng mặt giống kiểu bị tụt canxi mà xỉu v đó, toát mồ hôi lạnh trời đất tối xầm, nghĩ lại vẫn sợ. Dù cố kiềm chế nhưng e hay cáu gắt đủ thứ với mọi người xung quanh, cả chồng em luôn. Nhiều khi nằm nghĩ kh hiểu sao mình lại vậy luôn. Thấy tội chồng vô cùng. Em đi bác sĩ thì nói e bị trầm cảm nhẹ có thể kéo dài 3 tháng đầu, nếu không khắc phục sẽ ảnh hưởng tới con, nên cố gắng vui vẻ tiếp xúc với mọi người xung quanh. Kê thuốc dưỡng đủ thứ. Giờ tình trạng e ổn hơn, đêm ngủ ngon hơn, và đỡ bị những tình trạng như trên. Mom nào bị như thế đừng chủ quan nhé. Khi e bị vậy bs hẹn e tuần nào cũng gặp thăm khám tình trạng đổi thuốc đủ thứ ạ. Giờ em chỉ mong con khỏe, sớm được gặp chồng thôi mấy mom ạ. Nhìn mấy mom có chồng bên cạnh mà ghen tị quá điiiii. Nên có chồng ở bên thì trân trọng đừng chê trách chồng nữa nhé mấy mom!!

Lưu lại
Tải app để tham gia
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Tâm sự
Tâm sự mẹ bầu, mẹ sau sinh, mẹ nuôi con...
Tìm kiếm