“PHỤ NỮ ĐẺ MỔ SƯỚNG GẦN CHẾT”
Nếu như những gì mà mấy thánh phán thì tôi đúng sướng luôn các bạn. Tôi 2 lần đẻ mổ nè. Sướng gần chết đúng nghĩa luôn. Cả 2 lần đẻ mổ Ck tôi đều chứng kiến cảnh tôi chết đi sống lại.
Sướng đến nỗi vừa mổ xong người run lên bần bật ko kiểm soát vì lạnh.
Sướng đến nỗi khi vừa hết thuốc tê phải năn nỉ van xin bsi cho thêm thuốc giảm đau vì vết mổ bắt từ bụng bên đây qua tới bụng bên kia
Sướng đến nỗi tử cung bị đơ ko co bóp dẫn đến băng huyết
Sướng đến nỗi phải chịu cùng lúc vết đau mới mổ xong cộng thêm nhg cơn đau dạ con dồn dập
Sướng đến nỗi dù đau đến quặn người thì ngày hôm sau đã phải bước xuống giường mà tập đi nếu như ko muốn dính ruột mà mổ lại
Sướng đến nỗi phải mang vết mổ dài hơn Cả gang tay suốt cuộc đời
Chưa kể bao nhiêu là di chứng như đau lưng,đau vết mổ mỗi khi trời trở lạnh rồi còn cái bệnh giảm trí nhớ do gây mê nhiều lần.... Đúng sướng luôn
Nhưng dù sao tôi cũng may mắn hơn rất rất nhiều người là được Ck yêu thương,lo lắng,chăm sóc vì thấy được những gì tôi đã trải qua nó khủng khiếp đến mức nào. A nói nếu a là e chưa chắc a chịu nổi nỗi đau này. Nhưng các bạn ah cho dù nay mắn dc Ck yêu thương thế nào thì nỗi đau thấu trời xanh đó PN vẫn phải tự mình chịu đựng chứ Ck có thay được đâu
Chưa kể những chị em ko dc may mắn vừa phải chịu nỗi đau thấu trời xanh,vừa phải tự lo cho bản thân vì gặp phải những ông Ck vô tâm. Ấy vậy mà còn phải nghe những lời mỉa mai có biết đẻ đâu,toàn mổ sướng gần chết. Đó là những lời nói vô tâm và nhẫn tâm nhất đối với người PN.
Mấy thánh nói thì hay lắm,ra vẻ sành đời lắm,ngon nằm xuống cho bác sĩ chích thử 1 mũi thuốc gây tê vô thẳng cột sống xem có chịu nổi ko chứ đừng nói gì đến chuyện mổ. Nghe mấy thánh phán mà tức cái lồng ngực hà 😤😤😤
Vết sẹo này dù muốn hay ko,đẹp hay xấu thì nó cũng theo tôi suốt cuộc đời này,chưa kể những vết rạn da ngang dọc 😢 . Những ai có vết sẹo này đều là những siêu anh hùng và xứng đáng được yêu thương ❤️
Nguồn: Anthy Pham