Vào tâm sự chút đi các mom
.em có nên sống vs 1 người chồng mà suốt nó chỉ biết chơi game, chơi game mất bao nhiêu là tiền, lúc nào hết thì xin e bắn vào để ảnh chơi game, mỗi lần ông cũng chỉ xin có tần 50_100k thôi. Nhưng vk ck e ko ai có công việc, dịch nên ck e cũng ở nhà,, e lại đag bầu bí ,1 tháng nữa là e đẻ trong ng e chả còn đồng nào nữa. Mỗi lần ck e xin tiền e ko chuyển cho thì giận e mấy ngày liền đến khi e chuyển mới thôi. Nhưng chơi hết rồi lại xin, ko cho thì giận, lúc nào cũng như vậy. Mình sắp sinh Kpit lấy tiền đâu ra đi đẻ nữa. 😢😢😢
Chán lắm rồi.