Ngọc Trần VIP
Giờ mới có thời gian ngồi viết lại nhật ký mang bầu bạn Ben. Thật sự mình viết stt này chỉ muốn khuyên các mom đừng như mình. Mình sinh bạn Ken( Anh trai bạn Ben ) tròn 1 tuổi thì mình mang bầu bạn Ben. Lúc ấy mình chỉ đơn giản nghĩ rằng muốn sinh thêm bạn nữa để chăm sóc 1 thể, kinh tế đang ổn định có thể lo được cho con. Mọi chuyện bắt đầu từ cái suy nghĩ dại dột ý. Mình sinh mổ việc mang bầu sớm lại rất nguy hiểm, nhưng mình chủ quan k quan tâm điều đó. Từ lúc bắt đầu có bầu bạn Ben sức khoẻ mình yếu đi rất nhiều, thường xuyên đau bụng. Đến 12 tuần , đêm hôm ý mình đang ngủ tự nhiên ào 1 cái vỡ ối , Mình dậy chạy ù ra nhà vệ sinh, máu chảy rất nhiều, lúc ý rất sợ chỉ biết khóc. 2 vc đưa nhau vào viện, bác sĩ bảo nhập viện giữ thai ngay, thai đang muốn đẩy ra ngoài. Lúc nghe thế mình chỉ biết nắm tay bác sĩ và cầu xin bác sĩ giữ lại con cho mình. Ngày thứ nhất, thứ 2 máu vẫn ra nhiều. Bác sĩ bảo giờ phải giữ bình tĩnh và k đi lại nhiều. 2 ngày sau bác sĩ nói tình hình tiến triển tốt, hợp thuốc, tử cung đóng rồi em nhé. 2 vc nhẹ nhàng hơn biết bao nhiêu. Hết 1 tuần mình ra viện về nhà nằm giữ thai tại nhà. Mọi chuyện vẫn cứ thế, cho đến khi 16 tuần. Ọc 1 cái, mình lại ù ra nhà vệ sinh, miệng luôn cầu nguyện mong con ks hết. Và lần này k còn là máu tươi như lần đầu, máu đen là nhiều. Linh tính chẳng lành, 2vc đưa nhau vào viện gần nhà, chuẩn đoán ks. Mình k tin, quay lại viện đã chữa lúc đầu, bong rau tiếp tục. Lại 1 lần nữa ông trời thử thách 2vc. 1 ngày 2 ngày và mọi chuyện lại ổn. Và cứ thế mọi chuyện dần ổn hơn. Nhưng những tuần sau đấy, mình luôn phải chịu những cơn đau vết mổ. Có những lúc đau đến mức k thể dậy nổi, k thể kêu nổi. Như mọi người mang bầu có thể đến ssijnh kỳ mới đi khám. Nhưng mình cứ cách 3 4 hôm lại đi khám 1 lần. Mỗi lần đi tim đập thình thịch chỉ mong con luôn bình an. Đến tuần 32, Đêm đấy mình lại đau bụng. Sáng 2vc lại dắt nhau ra viện. " Ối giảm sâu rồi, co dấu hiệu sinh non, nhập viện luôn". 2vc chỉ biết tự an ủi nhau rằng rồi mọi chuyện sẽ lại ổn thôi. 35w mình vào viện làm hss , xin bác sĩ mổ sớm, tầm 37w. vì mình biết hiện tại cơ thể mình đang k ổn, đau bụng càng ngày càng nhiều lần trong ngày. Nhưng bác sĩ khuyên k nên, nếu k chuyển dạ, thì 37w nhập viện giữ 2 tuần rồi mổ. Mình ok nghe theo bác sĩ. Ngày hôm ý , tròn 36ư, bụng râm râm đau bụng, mới đầu chỉ nghĩ là con tụt thấp nên đau bt thôi, nhưng linh tính thế nào, 1 mình tự đi khám, bác sĩ bảo nhập viện ngay, tử cung ngắn quá, con tụt thấp quá rồi. Vào viện, bác sĩ bảo nhập viện giữ thai được ngày nào tốt ngày ý. 30p 1 tiếng cơn đau tăng dần lên. Bác sĩ gọi vào khám lại, k ổn rồi, tim thai con nhanh, chuyển dạ , mổ gấp thôi. 2vc lúc ý còn chưa chuẩn bị tinh thần gì cả, đồ đi sinh k có. Bác sĩ bảo do thai hơi sớm nên chuyện gì cũng có thể sảy ra, nhưng chỉ là xác suất thấp. Ok, vào mổ. 1m bước vào phòng mổ, trong đầu chỉ nghĩ, Cầu nguyện cho con được bình an thôi. Bác sĩ rạch vết đầu tiên, vết t2. " Cháu ơi vết mổ mỏng quá rồi, để 2 3 tiếng nữa là bục, sẽ k giữ đc cả mẹ cả con nếu cháu k lên viện kịp đấy, may cho 2 mẹ con nhé" . Nghe đến đấy tim
mình đập thình thịch vì quá sợ. Lúc nghe thấy tiếng con khóc mới thấy nhẹ nhàng .Đến ngày hôm nay rồi nghĩ lại thật sự vẫn còn thấy sợ, rất sợ. Sau chuyện của mình. mình thật sự chỉ mong những bạn sinh mổ như mình từ câu chuyện này hãy rút ra kình nghiệm cho chính bản thân. Vì thật sự chuyện gì cũng có thể xảy ra k ai biết trước được. 😂 Giờ thì thôi, mình sợ đến già, có muốn sinh thêm chắc cũng phải 5 7 năm nữa 😂 Cảm ơn bạn Ben vì đã ở bên cạnh mẹ, con đã vất vả quá rồi, Mẹ yêu con ❤️ Hai bạn Ken và Ben nhà mình đây ạ ❤️

Lưu lại
Tải app ngay
An toàn Tin cậy
Hoặc quét mã trên điện thoại để tải
Lưu ý: Thông tin tư vấn tại Mamibabi chỉ mang tính chất tham khảo, không có giá trị thay thế chỉ định của bác sĩ. Mamibabi không chịu trách nhiệm về những trường hợp tự ý áp dụng mà không có chỉ định của bác sĩ.
Bé cùng tuổi
Xem thêm chủ đề
Mang thai
Mọi thứ về mang thai cho mẹ trong suốt 280 ngày
Tìm kiếm