Tối nay hai vợ chồng mình sẽ ngồi viết đơn li hôn. Mình xin chia sẻ câu chuyện của 2 vc mình nhờ cả nhà tư vấn.
Mình lấy chồng đến nay tròn 10 năm. Vừa cưới được 1 năm thì phải gánh nợ 1 tỉ cho bố mẹ chồng vì ông bà người thì đột tử, người thì đột quỵ khi biết bị lừa tiền. Bản thân mình đã phải vay giật khắp nơi trả đc 1 nửa, phần còn lại chồng mình sẽ vay ngân hàng và chịu trách nhiệm trả nốt. Còn mình lo chi phí sinh hoạt cho gia đình 5 người và lo học hành, can thiệp cho bé con có dấu hiệu tự kỉ. Sau khi phần mình trả xong 600 triệu để lấy sổ đỏ mà bố mẹ chồng cầm cố về thì mình cẩn thận yêu cầu chồng phải để hai vc đứng tên trên sổ đỏ rồi mới cắm sổ vay NH trả nốt số nợ còn lại.
Vợ chồng mình quả thực không hợp nhau, anh gần như ko quan tâm, trò chuyện đến bất cứ ai trong gia đình. Đi làm về là đóng cửa trong phòng chơi game, cả ngày chỉ nói với con một câu : " Bố chào con". Chấm hết!
Hai vc gần như đã li thân đc 2 năm dù vẫn sống chung nhà.
Bản thân mình sau nhiều nỗ lực giao tiếp với chồng không thành công, đành tự hai mẹ con quan tâm nhau.
Nay bố chồng mình đã mất sau 7 năm nằm liệt giường, chồng mình tuyên bố ko để cho mình và con được sống đàng hoàng khi chồng phải trả nợ ngân hàng, bắt mình phải trả nốt số nợ còn lại nếu ko sẽ cho mình biết tay, thậm chí còn bảo mình thông đồng với chủ nợ đề rút tiền của nhà chồng. Mình không có công lao gì với nhà chồng mà công đó của bà giúp việc.
Mình lăn tăn một số vấn đề sau
1. Giờ sổ đỏ đang cắm ngân hàng thì sẽ xử thế nào?
2. Thu nhập của chồng gấp đôi mình thì có được nuôi con không?
3. Làm thể nào để chồng trả cho mình số tiền mình đã vay trả nợ cho nhà chồng ban đầu? Mình cam kết không lấy thêm một đồng.
Mong cả nhà giúp mình với.