CÓ BẦU SINH VIÊN
Chuyện là em đang là sinh viên cbi sang năm 2. Mà bây giờ em lỡ có bầu được hơn 2 tháng . Ban đầu thú thực em không định giữ đứa bé lại nhưng không hiểu sao khi đi siêu âm trông thấy con tim đập thình thình trên màn hình em lại thấy rất khó tả , vả lại , người yêu em năm nay cũng khá là lớn rồi ( a sn 91 ) và biết tin em có bầu thì cách hành xử của a làm em đắn đo ạ , anh cầu xin em giữ đứa bé rồi thưa chuyện với bố mẹ . ( a cầu xin vậy nhưng anh bảo do em quyết định , anh sai nên anh k dám ngăn cản hay gì cả ) , và cuối cùng em quyết định giữ con . Đến bây giờ thì em cũng được hơn 2 tháng ( lúc biết em có bầu 1 tháng tròn) thì anh nghỉ cả công việc ra chăm hai mẹ con vì em bị nghén nặng . Về phần anh thì tính cách khá điềm đạm ạ , công việc cũng gọi là ổn định , lương tháng cũng tầm 12-15 triệu . Từ hôm tới giờ a lo cho em đầy đủ cả .
NHƯNG VẤN ĐỀ LÀ
- về gia đình anh ấy thì mẹ anh ấy rất mong , tại anh ấy có tuổi rồi , bây giờ mà báo thì chắc bà nội mừng lắm .
- nhưng còn gia đình em thì khác , ngày đầu biết em yêu anh ấy , bố mẹ em có phần không thích ( cũng có quen biết sơ ), nhưng vì anh ấy hơn em tận 9 tuổi , nên bố mẹ cho là k hợp , và tại vì nhà em cũng gọi là có điều kiện hơn một chút . Nhưng sau dần mẹ em cũng đồng ý cho em yêu anh ấy và thi thoảng vẫn hỏi thăm em về hai đứa , nhưng vấn đề là không biết mẹ em nói sao mà bố em lại tưởng em chia tay anh ấy rồi , nên lâu nay cũng không nói gì đến em cả .
Anh ấy thì theo em biet cũng có để dành được mua được một miếng đất ( em k biết chính xác giá trị ) , nhưng em thấy con người a tốt, chăm chỉ làm ăn , biết để dành , biết quan tâm vợ . Bây giờ em đau đầu quá , muốn qua 12 tuần xét nghiệm các thứ rồi báo với bố mẹ mà em tâm lí áp lực quá các chị à , cungc còn 2 tuần nữa là phải báo rồi , theo các chị em nên làm gì và bắt đầu nói như thế nào thì đỡ nhận gay gắt ạ .
Cảm ơn mọi người đã bỏ thời gian đọc bài của em .