KỂ CÁC MOM NGHE CHUYỆN EM THAI GIÁO
Làm mẹ, ai chẳng mong ngóng con và muốn dành cho con những điều tốt đẹp nhất phải ko các chị? Em cũng mầy mò tìm hiểu về thai giáo để mong con thông minh khỏe mạnh, dễ nuôi 🥰🥰
Lúc đó mấy chị bầu ở cơ quan, chị thì bảo "Con còn chưa biết đạp, hiểu gì đâu mà thai giáo cho mất công", chị thì bận rộn, ngày nào cũng quên thai giáo; có chị tìm hiểu xong... hết muốn thai giáo luôn vì phức tạp, vì... chán 😂😂
Thấy các chị thai giáo vất vả quá, em viết vài dòng kể về quá trình em dùng app Mamibabi này để giúp các chị tiết kiệm thời gian và quan trọng hơn là có thể yên tâm thai giáo, cho con sinh ra kháu khỉnh, vui vẻ, hoạt bát.
Những ngày đầu mày mò về Thai giáo, em không biết phải bắt đầu như thế nào. Chỉ biết mở nhạc, đọc truyện cho con nghe, thi thoảng cùng chồng thủ thỉ tâm sự cùng con dù biết có thể con không hiểu. Ngày nào cũng lặp đi lặp lại như vậy chắc chắn sẽ rất nhàm chán và nhanh nản trí nên em google tìm hết trang này đến trang kia để tìm hiểu thêm nhưng ko nơi nào nói cho em biết ngày hôm nay em nên áp dụng cách thai giáo nào, ngày mai thì sao, hôm sau nữa thì như thế nào,...
Chưa kể em còn mua thử mấy khóa học trên mạng về để học, học xong thì đúng là hết muốn thai giáo thật vì... chán, ko thể kiên trì xem hết các video các "chuyên gia" nói. Xem xong cũng quên vì quá lý thuyết, ko có tí thực tế nào. Học xong lại phải lên mạng kiếm truyện, kiếm nhạc, về mở cho con nghe, rồi nhờ chồng copy vào đt... Nói chung bầu bì đã mệt, nghĩ đến ngần ấy công đoạn là đã nản rồi 😭😭
Cho đến khi em biết đến app Mamibabi này các mẹ ạ. Mọi thứ trở nên đơn giản đến lạ. Mỗi tối, đều đặn 9h, mở app, chọn hoạt động mình muốn làm và thực hành. Tất cả đã được sắp xếp sẵn khoa học theo từng ngày mang thai. Hóa ra, thai giáo không chỉ là mở nhạc cho con nghe, là đọc vài mẩu chuyện, là thủ thỉ với con mà còn có tới 2,500+ hoạt động khác nữa 🤣🤣tha hồ cho các mẹ lựa chọn, khỏi lo nhàm chán.
Trộm vía, kể từ khi thai giáo, bé "nhậy" hơn hẳn, biết phản ứng trước các hoạt động bên ngoài của bố mẹ. Lúc kể chuyện, nghe nhạc, xoa bụng, bé đều máy, đều đạp. Bố cháu thấy cháu đạp là yên tâm lắm, còn khen mẹ thai giáo khéo, nuôi con khéo. Bố có biết bí quyết của mẹ là ở trong cái app nhỏ xinh này đâu. Với cái app này thì mẹ nào cũng thành chuyên gia thai giáo dc hết á 😁😁
Trên app ngoài thai giáo thì cũng có phần nuôi dạy con, tìm hiểu dần đến lúc sinh là vừa các mẹ ạ, khỏi mất công tìm kiếm trên mạng. Phần này app thiết kế rất hay, chia thành từng bài học nhỏ, mỗi bài được thiết kế đẹp mắt, sinh động. Học ko có buồn ngủ. Chưa kể, hôm nào mệt mệt em lại mở bài thiền lên nghe, ngủ sâu cả mẹ lẫn con luôn ạ 😆
Nói cũng dài rồi, bài này e share lên app, đọc tới đây thì em tin các mẹ cũng đã có cho mình một lựa chọn đúng đắn về thai giáo giữa 1 rừng các khóa học ngoài kia. Chúc các mẹ sẽ có một thai kỳ khỏe mạnh và sớm gặp đc bé cưng của mình nhé.
P/s: ảnh chống trôi bài 😅😅