Đây là hình lúc mình sắp sinh em bé thứ 2, bầu bí luôn buồn miệng thèm ăn đủ thứ nên lúc nào cũng cầm đồ ăn trên tay, mà ăn không kịp sẽ buồn nôn với mệt lắm í 😀
Đang đứng ăn say mê mấy cái bánh bao đợi chồng ra chở đi uống trà sữa mà ổng lén chụp lại rồi vẽ mình thành cái hình kế bên 😄.
Mình thích hình này lắm lắm nên lâu lâu lại mang ra ngắm với gặp ai cũng khoe cả...
Mình còn nhiều hình được chồng chụp và vẽ cho lắm, dù đôi lúc có mấy khoảnh khắc xấu không thể tả nổi nhưng chồng lúc nào cũng bảo: "dễ thương mà", thế là lại được an ủi. hehee
Cre: Tô Linh Nghi